Đầu tiên, e xin chào cả nhà, e là thành viên mới gia nhập gia đình WTT. Em tóm tắt chuyện tình củm của e cho cả nhà biết sơ sơ rùi tư vấn giùm e với. Chuyện là thế này:Em SN 88, zai SN 85. E và zai của e vốn là hàng xóm sát vách, chúng e iu nhau được 4 năm rùi. E vừa ra trường tháng 7 năm ngoái và hiện giờ đang thất nghiệp. Zai là dân kinh doanh, cũng là 1 ông chủ nhỏ có chút vốn liếng.. Nói chung là sự nghiệp của zai đã ổn ổn, và chúng e yêu nhau cũng đã khá lâu rùi. Vì là hàng xóm nên e và gia đình zai, zai và gia đình e tình cảm rất thân thiết. Vì zai là con út và cũng là con trai độc nhất, bố mẹ zai cũng đã có tuổi (chị cả của zai bằng tuổi mama e) nên zai cứ giục cưới loạn cả lên. Mà e thì vừa mới ra trường, công việc thì chưa có, papa và mama e cũng không muốn cho lấy chồng sớm vì sợ e vất vả (e cũng là đứa được chiều quen mà). MÀ dạo này zai mới phất, nên có nhiều vệ tinh quá, chúng cứ bay vèo vèo trước mặt e làm e hoa cả mắt. Zai cũng lợi dụng cái đó mà lấy cớ giục e làm đám cưới. Nhưng mà e biết zai không dám lằng nhằng đâu (lằng nhằng là e cắt phéng ngay).


Bây giờ khó xử nhất là zai muốn cưới quá rùi, lại còn dọa e nếu không sẽ úp sọt e nữa chứ (e cũng thấy hài vì chỉ có chị em mình mới úp sọt được chứ, zai thì úp sọt sao được). Cả nhà bày cách cho e hoãn binh thêm 1 năm nữa với, nếu găng quá, zai đi với bồ thì e cũng chít.Tiếc của zời lắm, mà e cũng yêu zai lắm lắm. Nói thật với cả nhà, 4 năm yêu nhau, thực sự cả zai và e đều rất vất vả. Cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng xây dựng cho zai sự nghiệp như bây giờ, yêu từ lúc trong túi chỉ có vài nghìn lẻ đến khi phải mua két để cất tiền:RaisedEye:RaisedEye... Zai và e như thói quen của nhau mất rùi, nếu zai mà bỏ e đi lăng nhăng thì :Crying::Crying::Crying: e die mất. MÀ cưới giờ thì e cũng :Crying::Crying::Crying: die mất (chưa có việc mà cưới thì zai bắt đẻ e bé rùi ở nhà kinh doanh luôn thì phí 4 năm học đại học)