Em xin chào mọi người,


Chuyện của em là thế này, em quen và yêu người yêu em (T) đã được 6 tháng rồi. Tụi em trước đây là bạn bè chung nhóm, đã từng gặp nhau, nhưng từ khi yêu nhau thì tụi em chỉ nói chuyên và nhắn tin qua mạng, email ...(tụi em yêu xa).


Người yêu cũ (Q) của người yêu hiện tại của em, quay trở về đòi hàn gắn tình cảm với người yêu em. (Người yêu cũ này cũng là bạn của em). Q va T chia tay vì Q hết tình cảm,và Q thích 1 người khác. Em đến với T trong lúc bạn ấy đau khổ nhất, và sau đó bạn ấy và em yêu nhau. Trước khi nói tiếng yêu T, em đã rất dè dặt vì em sợ T ko yêu em như bạn ấy nghĩ. Nhưng bạn ấy khẳng định là bạn ấy yêu em, cho đến giờ cũng vậy.


cách đây 1 tháng, người yêu cũ, Q, nói cho em biết là Q và T vẫn đang quen nhau, thậm chí còn xảy ra chuyện quan hệ nữa các chị ạ.


em rất rất đau lòng và chỉ ước chi là mình có thể chết đi. Em hoang mang đi hỏi thẳng người yêu em thì bạn ấy nói vẫn yêu em và muốn chung sống với em trọn đời kìa. Bạn ấy thừa nhận bạn ấy ko dứt khoát trong tình cảm và ko thể quyết định đến với ai. Tới giờ người yêu vẫn ko quyết định được và muốn gặp em 1 lần. T vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào với em. Chính điều này làm em muốn ra đi mà ko đi được. Cứ xin lỗi em rồi níu kéo em.


Em thì ở xa , e cũng định gặp người yêu em trong thời gian tới.


Câu hỏi ngu ngốc của em là : người yêu em, T yêu ai thực sự ạ?


Em biết em ko suy nghĩ được sáng suốt trong thời điểm này. Em mong các anh chị và các bạn có thể cho em biết mọi người nghĩ sao về chuyện này. Em thành thật cảm ơn.