Các Chị giúp em với, Các chị người yêu phản đối chỉ vì em theo đạo? hic hic
Chuyện là thế này các chị ạ. E và ny em đã quen nhau được gần 5 năm. gọi là quý mền nhau thôi yêu thì cũng chỉ mới một thời gian thôi, nhưng anh ý lại có ý định cưới năm nay. Hai đứa việc làm cũng ổn định nên em cũng không ý kiến gì. Ngày đưa em về nhà giới thiệu thì mọi người cũng rất quý em và mẹ anh ý còn bảo cuối tuần thì về chơi với bác ý cho đỡ buồn và cũng quen dần để cưới. Nói chung mẹ anh ý thì rất dễ gần, tình cảm và cũng do giờ có 2 mẹ con sống với nhau nên mẹ anh ý muốn cưới sớm. Nhưng đến đợt nhà anh ý có giỗ thì bảo anh ý đưa em về để ra mắt họ hàng và để có thời gian đi chơi các nhà anh chị anh ý ( anh ý có 4 chị gái và 1 anh trai đều đã lập gia đình ). Em thấy cũng không vấn đề gì vì em cũng thuộc diện đảm đang và dễ gần, mọi chuyện rất suôn sẻ. Lúc đầu thì anh trai và các chị chê nhà em ở xa sợ anh ý vất vả ( nhà em ở nghệ an, anh ý ở Mê Linh-Hà Nội) nhưng đã bị người yêu em thuyết phục. Đến hôm qua thì các chị gái anh ý về và nói là không thích em chỉ vì theo đạo. Có rất nhiều vấn đề xảy ra một phần là các chị ý đã nhiều tuổi và em chỉ lớn hơn con các chị ý vài tuổi thôi, phần nữa là các chị ý đông thế nên người yêu em muốn tình cách dứt điểm để tránh kéo dài gây mẫu thuẫn. Các chị giúp em nên làm thế nào để thuyết phúc các chị ý trong vụ này. vì em không muốn là nguyên nhân gây mẫu thuẫn giữa anh chị em với nhau trong gia đình anh ý. Anh ý cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng bọn em còn trẻ nên cần giúp đỡ để nhanh chóng giải quyết để mọi chuyện được tốt đẹp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cơ bản là zai nhà em quyết tâm là được,
mấy bà kia lấy chồng rồi còn xía vô làm...