em xin được kể câu chuyện có thật của mình,câu chuyện khiến em tin rằng tồn tại duyên phận trên đời này.
chuyện là thế này,cách đây gần 1 năm trước thì nhà trọ của em chuyển đến 1 em kém em 1 tuổi.ban đầu em cũng k có ấn tượng j về em ấy tại nó ngoại hình bình thường không có j đặc biệt,học hành thì cũng lười,ham chơi đã thế tính cách thì hơi kì lạ vì em nó k nói chuyện hay chào hỏi ai trong nhà cả.kể cả người lớn có bắt chuyện hay chào nó thì nó cũng ngoảnh mặt đi luôn.thế rồi có đợt chị nó từ quê lên vì chuyện học hành của nó,nói chuyện với chị ấy em mới biết được thì ra là em ấy hiền nhưng mà nhút nhát,k nói chuyện với người lạ,chị ấy kể là ở nhà nó cũng thế rồi và em bắt đầu có cảm tình với em ấy.thế rồi em đánh liều nhờ bạn em gọi điện cho anh ở cùng nhà nó xin sdt(em k dám hỏi anh ấy vì sợ anh ấy biết là em để ý em kia).bạn em cho sdt và em nhắn tin làm quen với nó,em k nói tên định khi nào thân thiết rồi mới nói cho em ấy biết mình là ai.nhắn tin qua lại rất nhiều,ngày nào cũng nhắn mấy chục tin ấy,được 1 thời gian thì em và em ấy hẹn gặp nhau ngoài đời.lúc ấy thì em mới biết mình nhắn tin nhầm với 1 đứa học sinh cấp 3,bạn em cho nhầm sdt(bạn em ghi nhầm số 8 thành 5 thôi).lúc ấy em bất ngờ và hụt hẫng kinh khủng,thế rồi em nghĩ có lẽ mình k có duyên với nó nên thôi 1 thời gian.trong thời gian ấy em thấy mình càng ngày càng thích nó nhiều hơn,thế nên em đặt quyết tâm là lại đi thử 1 lần nữa.em vừa mới quyết tâm thế xong thì hôm ấy chị nó lại từ quê lên.chị ấy qua trường nó xem tình hình học tập thế nào thì phát hiện ra kết quả vô cùng bê bết+phát hiện nó suốt ngày bỏ học chơi game...thế là làm thủ tục bảo lưu ngay trong ngày,bắt em ấy về quê ngay hôm ấy.lúc ấy ai cũng rất sock với kết quả ấy,thậm chí em nó còn xin chị cho ở lại chia tay bạn bè 1 hôm nhưng chị ấy không đồng ý.em ấy về quê ngay và luôn trong ngày.lúc ấy em cũng rất buồn và nghĩ cũng thấy thật trùng hợp,cứ khi nào em định làm j đó để thì lại có biến khiến em không thể tiến lại gần hơn được.và cũng từ đây em tin là có duyên chị em ạ,nếu không có duyên với nhau thì có cố thế nào cũng chả thể đến được với nhau đây
Hai người tự dưng gặp nhau và thích nhau là duyên....................hai người thành 1 đôi gọi là phận Còn 2 người đến với nhau nhờ mai mối có cố tình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình cũng nghĩ vậy.........hihi
Còn 2 người đến với nhau nhờ mai mối có cố tình...
Quan trọng là duyên được bao...