Đầu tiên em chào tất cả các chị, các em, các thím, cô,dì..... :)
Em 89, 2 tháng trở lại đây có quen một em cùng cơ quan, em công tác hơn 2 năm rồi, công việc ổn định, em ấy mới vào gần đây. Em để ý em ấy, nhưng do cũng không có kinh nghiệm yêu đương nhiều nên đôi lúc không được khéo léo cho lắm trong chuyện tình cảm. 8.3 gần đến rồi, em muốn tặng gì đó cho em ấy nhưng không dám tặng hoa hồng vì em với em ấy chỉ hơn mức bạn bè 1 tí thôi, sợ bị vồ vập rồi phản tác dụng. Các chị có thể cho em lời khuyên là em nên làm gì vào ngày hôm đó với em ấy được không? Em thành thật cám ơn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc nhận xong rồi vái luôn. hehe.
Cơ mà nói tới hoa quả thì thấy...
Giờ tớ vẫn thế chứ...
hoa khác chắc là hoa súng, hoa tai,hoa...
Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk