Các chị các mẹ cho em ý kiến. Em là con trai, em đang yêu 1 cô gái, gia đình cô ấy khá khó khăn, ba cô ấy mất, giờ cô ấy đang ở cùng với mẹ tại ngôi trường mẹ cô ấy làm, cô ấy không biết nấu ăn nhưng biết làm việc nhà, cô ấy không chú trọng tới tiền bạc, cũng không đòi hỏi về ngoại hình, cô ấy chỉ cần người yêu cô ấy là đủ. Em không hề chú trọng tới hoàn cảnh gia đình cô ấy hay những vấn đề về nấu ăn (vì em muốn sau này giúp đỡ cô ấy làm việc nhà).
Em theo đuổi cô ấy 5 tháng trời và cô ấy đã đồng ý, nhưng cô ấy nói chỉ yêu em 50%. Thoạt đầu e nghe khá là buồn nhưng sau cũng không để ý, vì nghĩ là con trai chịu khó mấy vấn đề này tí cũng chẳng sao. Nhưng càng yêu em càng thấy giống như chỉ mình em yêu cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ nói nhớ em, hay chủ động nhắn tin cho em. Những vấn đề này thì em đã tự làm, hàng ngày em vẫn nhắn tin, gọi điện, chat facebook, zalo hoặc viber. Cuối tuần em vẫn tranh thủ qua chở cô ấy đi chơi hay qua chơi với cô ấy. Nhưng cô ấy nói không muốn gặp em nhiều, 2 tuần gặp 1 lần hay 1 tháng 1 lần cô ấy cũng không ý kiến.
Kì thực em vẫn nghĩ, yêu nhau là phải quan tâm chia sẽ, lo lắng cho nhau. Nhưng em thấy cô ấy như khá hời hợt với em. Hiện tại em khá là buồn, mặc dù tình yêu mới bắt đầu mà em cảm tưởng như đã mấy năm. Em mong các chị, các mẹ cho em ý kiến. Hay em đã làm gì sai, hay em còn làm gì chưa đủ, em muốn nhận sự góp ý của các chị, các mẹ để có thể hoàn thiện mình hơn.
Em cảm ơn!
