Em đang rất hoang mang,không biết nên làm thế nào mới đúng được đây..mọi người giúp em cho em lời khuyên với ạ..


Em và người yêu em học chung lớp cấp3,hai đứa cũng là bạn thân của nhau được 5 năm và đến bây giờ đã làm người yêu của nhau được 6 tháng rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì em nghĩ chắc là mọi chuyện đều sẽ êm đẹp..nhưng cách đây hơn 2 tháng em biết được là mình mag bầu và khi đó là em bị động thai, em rất muốn giữ lại.Nhưng người yêu em muốn e bỏ đi bởi vì bây giờ hai đứa cũng chưa có điều kiện để nuôi dạy,công việc chưa đâu vào đâu cả lại còn ở xa nhau! Sau một thời gian suy nghĩ và tranh luận e cũng đã quyết định bỏ thai..lúc đó bsi cũng khuyên e nên bỏ đi,( nhưng mà thực tế trước đó nếu cố gắng giữ thì vẫn có thể giữ được ). Em rất buồn và cảm thấy tội lỗi..Em những tưởng rằng từ đây hai đứa sẽ càng yêu thương gắn bó với nhau hơn. Nhưng không phải, càng ngày hai đứa em lại càng xa nhau hơn..bất đồng quan điểm nhiều hơn, không khí trở nên căng thẳng và không còn được thoải mái như trước nữa. Em không còn thấy vui và hạnh phúc khi ở bên người đó. Nhìu lần em muốn nói chia tay nhưng nghĩ đến chuyện bỏ...đó là e lại không giám nói. Vì em sợ sau này lỡ may em có chuyện gì thì khi đó em không biết phải làm thế nào cả..rồi nếu lấy một người khác thì lương tâm của em không còn được thoải mái nữa..em sợ. Nhưng nếu cứ cố gắng ở bên thì em sẽ không bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc một cách đúng nghĩa..


Em thật không biết bây giờ nên làm thế nào mới đúng được đây..mọi người giúp em với :((