Mình xin được nêu lại câu hỏi chi tiết hơn:


các bạn gái nghĩ gì về 1 Zai U87 đang tìm hiểu mình vẫn còn "trang giấy trắng" -


Tức chưa bao giờ cầm tay eng nào, chưa bao giờ nói " I Luv U " và tất nhiên chưa qh?


mình hỏi vậy có lý do của nó, chả là mình đúng là như vậy,nhiều lần mình nói với các eng thế nhưng mọi người đều không tin thậm chí con nghi ngờ giới tình của mình, Mình là 1 Men 100% thậm chí có nhu cầu tương đối cao về chuyện đó


.Gần đây mình có quen 1 eng U93 , eng này thì nhìn khá xinh , nhưng nên tảng, tính cách không tốt lắm.nếu tán thì không khó khăn lắm để đi đến đích .nhưng tính mình vốn sống nặng về tình cảm mình sợ khi dính vào rồi không rứt ra được, và dù sao mình cũng đã " trang giấy trắng được 25 năm rồi" mình muốn giữ holy moment cho người con gái mình yêu


thực sự để tận hưởng hết được nó. và liệu đây có phải là 1 lợi thế khi mình đi kua 1 ai đó ?