Các bạn đã có người yêu có cảm thấy quá chênh lệch trong cho và nhận không?
Mình đã và đang có người yêu. Mình muốn tham khảo ý kiến của những bạn đang có người yêu. Các bạn có cảm thấy quá chênh lệch trong vấn đề cho và nhận không ? Kiểu như các bạn thì làm rất nhiều hành động để chăm sóc, quan tâm người yêu. Còn người yêu mình thì lại rất ít chăm sóc lại cho mình, còn quan tâm thì cũng chỉ quan tâm bằng lời nói chứ hầu như không có hành động cụ thể gì để thể hiện sự quan tâm.
Tất nhiên mình không đòi hỏi là cho đi 10 thì phải nhận lại 10. Mình cho đi 10 phần mà người yêu cho lại 5 phần cũng là quý lắm rồi. Nhưng đằng này cho đi 20 thì mới nhận về 1. Một tỷ lệ quá chênh lệch.
Mình thì bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để chăm lo cho người yêu. Mà đôi khi cái quần, cái áo mình rách, mình nhờ người yêu khâu giúp, cô ấy cũng không làm. Hay mình đi ra ngoài lo công chuyện, mình nhờ cô ấy ở nhà cắm nồi cơm điện, chiên 2 quả trứng, để khi mình đi về, vừa mệt vừa đói thì có cái ăn ngay ,cô ấy cũng không làm. Cô ấy dành phần lớn năng lượng, thời gian để chăm lo cho cô ấy, chứ ít khi bỏ công sức ra làm việc chung hoặc làm cho mình cái gì đó.
Các bác có người yêu, các bác có gặp phải tình trạng này giống mình không ?
P.S: có nhiều người bảo rằng: "Tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại" . Mình thấy chẳng ai làm được như vậy cả. Ai mà chả muốn được quan tâm chăm sóc. Mình chăm sóc người yêu thì mình cũng muốn được người yêu chăm sóc lại vậy. Đằng này một người chỉ toàn cho đi, còn một người chỉ toàn nhận về.