Mình mới chia tay người yêu được gần 4 tháng . Nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy,mình vẫn còn tình cảm và yêu cô ấy rất nhiều . Mình biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình nhưng cô ấy vẫn cứ nói dối mình là cô ấy hết tình cảm với mình rồi,qua cử chỉ thái độ là mình biết à. Bọn mình chia tay nhau cũng chỉ vì mấy lần có những hành động không tốt với cô ấy nên lần này cô ấy đã bắt buộc phải bỏ mình. Mình biết lỗi là ở mình chứ mình không trách gì cô ấy tại sao lại bỏ mình cả.


Bọn mình yêu nhau được hơn 1 năm. Khoảng mấy tháng đầu bọn mình yêu nhau rất hạnh phúc và có rất nhiều kỉ niệm nữa :(( giờ nhớ lại mình cảm thấy có lỗi với người ấy rất nhiều nhưng không biết nói thế nào cho người ấy quay lại với mình nữa :(( giờ mình phải nói thế nào cô ấy mới quay lại với mình bây giờ :((


Chia tay được gần 4 tháng và cô ấy đã có người làm quen và tìm hiểu , nhưng mình chat qua yahoo với người ấy và người ấy bảo không có yêu người kia . Và mình cũng hỏi các bạn thân mình nhưng đều không phải họ yêu nhau. Mình đang có 2 suy nghĩ : 1 là cô ấy vẫn còn tình cảm với mình nên không muốn yêu người khác. 2 là người ấy không muốn yêu ai nữa :-< Rồi một ngày cô ấy để status là " Nhớ quá đê :"> " mình rất buồn khi cô ấy để status như vậy. Mình nói chuyện với cô ấy thì cô ấy bảo nhớ ai là việc của cô ấy không liên quan đến mình nhưng mình vẫn biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình và không muốn quay lại chỉ vì lý do mình không thể bỏ được cái tính nóng . Mình đã giải thích với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không nghe :((


Các bạn cho mình một lời khuyên . Mình nên đợi chờ cô ấy và trong thời gian đó mình sẽ sửa đổi tính cách hay mình phải làm gì để có được cô ấy . Cô ấy vẫn còn tình cảm với mình nhé chắc chắn là vậy :-<