Các bác vào ngay cho em ý kiến! Em mất hẳn phương hướng về ty rồi
Em có yêu một cô bé được 2 năm nay rồi, vì thế mà tình cảm của em dành cho cô ấy khá là khăng khít và sâu đậm. Khi yêu thì cô ấy nói 2 đứa lên chia sẻ tài khoản mạng xã hội cá nhân cho nhau để dễ quản lí cũng lên tin tưởng nhau hơn.
Chuyện không có gì đáng nói nếu e không biết 1 thứ cô ấy luôn dấu e trong time vừa qua. Một ngày đẹp trời em vào tài khoản fb của cô ấy thấy có 1 tài khoản lạ thường xuyên bình luận các stt, hình ảnh của cô ấy nhưng cách nói chuyện rất nửa vời, không đầu, không cuối mà người yêu em cũng nt với a ta rất là lạ. Em nảy sinh nghi ngờ mới hỏi bạn bè, người quen của cô ấy thì mới biết từ trước tới giờ cô ấy luôn lén lút với thằng đó. Sau khi cãi nhau thì cô ấy có giải thích anh ta là người yêu cũ của cô ấy, vì không muốn e buồn lên cô ấy luôn dấu diếm em chuyên đó. Ngày hôm đó e cũng đã nghĩ rằng quá khứ thì k lên so đo của nhau và rồi em tha thứ cho cô ấy với điều kiện cắt đứt mọi quan hệ, liên lạc gì với thằng đó. Cô ấy đồng ý, nhưng đời không như mơ, và e cũng rất tỉnh, e không tin mọi thứ lại kết thúc dễ dàng đến như vậy, em đã cố tình đăng nhập tài khoản zalo của cô ấy vào laptop và đồng bộ tin nhắn, sau 1 time ngằn e cũng thu được kết quả, cô ấy vẫn liên lạc với thằng kia, nt khá thân mật, còn gọi em là thằng (vì hôm đó e có cãi nhau vs cô ấy), Em ba máu sáu cơn, cãi nhau linh đình 1 trận rồi em chia tay. Cô ấy lại giải thích là do "thằng đấy cứ nt cho em, hôm ấy em giận anh quá lên ms nt vs nó và gọi a là thằng".
Thế mà trước hứa với em ngọt như nước đường và giờ đây sự thật lại chua hơn dấm, em không biết lên chia tay hay không và không biết có lên tin cô ấy 1 lần nữa hay không, dù gì tình cảm cũng đã mặn mà 2 năm nay rồi. Em mong các bác cho em 1 lời khuyên chan thành để e có chút quyết tâm đưa ra quyết đinh. Em xin cám ơn.