Các bác ở đây có ai đã từng thử tình cảm của người yêu chưa ?
Lâu lâu mới vào diễn đàn. Hnay mạo phép lập box này mong mọi người chia sẻ cảm nghĩ của mình về chuyện thử tình cảm của người yêu, và nếu đã thử rồi, thử như thế nào thì share cho mọi người đc biết với :D . em xin đc kể trước
Cách đây 3 năm thì em có yêu 1 đứa. Thực ra yêu là yêu thôi chứ tình cảm em dành cho nó cũng ko nhiều lắm và đang có ý định chi tay. Trong 1 lần lang thang ở cửa hàng lưu niệm mua quà tặng nó nhân dịp gì đó em cũng ko nhớ, thì mới thấy một món quà rất mới lạ, đó là các hạt đậu to bằng ngón tay mà có khắc các chữ như : '' i love you'' ''i miss you ''... mà sau này khi nảy mầm thì trên lá sẽ có những chữ như thế. Chả bít sao trong đầu em lại lóe lên 1 ý định điên rồ là thử tình cảm của nó. :( Em mua 2 hạt về tặng nó. Trước khi tặng em nhúng 1 hạt vào nước sôi 100 độ C tầm 4 phút rồi hôm sau đưa cho nó và bảo : Tặng em 2 hạt đậu này này, đem về gieo về cái cốc hay cái gì đấy, mấy ngày sau nếu nó mà nảy mầm cả 2 hạt thì anh và em tiếp tục yêu, ko nảy mầm hạt nào thì stop, còn nảy mầm 1 hạt thì còn xem xét:-?
Khoảng 4, 5 hôm sau em hỏi nảy mầm mấy hạt thì nó bảo 2 hạt :o, đẹp lắm anh ạ.:-Em mới giật mình nghĩ thầm thôi chứ ko dám nói: 2 hạt cái tiên sư bố nhà em, rõ ràng anh đã cho vào nước sôi 4 phút rồi mà còn nảy mầm đc à, chả có nhẽ đậu thần, đậu thánh. Thế là em cho rằng nó nói dối em và định baibai=;, nhưng sau nghĩ lại chắc có lẽ nó yêu mình thật lòng nên mới bảo là nảy mầm 2 hạt. Thế là vẫn ừ tiếp tục yêu thêm đc khoảng 1 năm nữa thì chia tay vì nhiều lý do khác nhau.:(( . giờ nghĩ lại vẫn toát mồ hôi trộm. haiza chắc chỉ có 1 lần trong đời thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dùng đàn bà thử đàn ông
Mình đã "bị" rơi vào phép thử ấy 1 cách bị động. Tức là có 1 ng` phụ...
Chuẩn luôn, mình ko phải là ng ko biết ghen ko biết lo, nhưng đã tin thì đừng có nói tin...
:D:D:D
đàn ông mà cũng chơi trò này à, ra kiếm cái váy mặc ngay vào cho lành đi :|