Em và bạn gái đã quen nhau 10 năm, có biết bao kỷ niệm buồn vui, em và bạn gái rất hiểu nhau và hoà hợp với nhau về mọi mặt. 1 tháng vừa qua em và bạn gái chia tay, trong thời gian chia tay bạn gái (cũ) của em đã quen với 1 người mới trong công ty, và trong 3 tuần quen nhau người đó đã hỏi cưới bạn gái em và nàng đã đồng ý.


Điều đáng nói ở đây là anh chàng này biết em và bạn gái quen 10 năm và mới chia tay, anh ta cũng có một mối tình với 1 người trong 5 năm và cũng mới vừa chia tay vì cô nàng nhất quyết đi Úc tháng 11 này (cô ta đòi chia tay), khi bạn gái em nói là đã trao cho em tất cả và hoàn cảnh gia thế của nàng (khá là nghèo) anh ta đều gật đầu đồng ý và hối gia đình 2 bên gặp nhau để tháng 12 này cưới, và trong thời gian này anh ta chở bạn gái (cũ) của em sang nhà giới thiệu hết cho mọi người và cũng chở nàng qua nhà bạn gái cũ của anh ta giới thiệu đây là vợ sắp cưới của con vơí mẹ của cô nàng sắp đi Úc . Và bạn gái em muốn gặp em để nói chuyện với em thì anh ta cũng không quan tâm (bạn gái em kể), đi đặt tiệc cưới thì bạn gái em đi 1 mình, anh ta nói không thể nghỉ việc đi với cô ấy vì đã xài hết phép năm (anh ta vừa vào công ty bạn gái em làm từ tháng 6 và từ đó đến giờ vẫn lình xình với cô bồ cũ và vẫn tỏ ra thích bạn gái em). Tính đến giờ là anh ta quen thật sự với nàng là tròn 1 tháng, thời gian trước chỉ là đồng nghiệp.


Em có cảm giác anh chàng này có vấn đề nên phân tích cho nàng là có thể anh ta đang cố chứng tỏ với gia đình bạn gái cũ của anh ta bằng cách chở nàng qua nhà đó giới thiệu và có thể anh ta đang lấy nàng ra lấp chỗ trống, và khuyên nàng nên cân nhắc 1 cách thận trọng( em không ngăn cản hay níu kéo) nhưng nàng nói là em nghĩ xấu cho anh ta.


Các bác thấy em có xấu như vậy không? Và thật sự anh chàng này có đáng tin không? và bạn gái (cũ) của em khi lấy anh ta thì có hạnh phúc không vậy?


Thật sự em rất lo cho nàng vì bạn gái em sống rất nội tâm, nàng khó có thể vượt qua cú sốc tình cảm nếu biết mình là một con cờ( em là mối tình đầu của cô ấy và tụi em đã tính tháng 12 này cưới cách đây 2 tháng, trong thời gian em quen nàng thì em không bao giờ làm nàng buồn và luôn là chỗ dựa tinh thần và đưa ra phương án giải quyết cho cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống).


Xin nói thêm là anh ta và bạn gái cũ của em đều sn 1984, anh ta là nhân viên tín dụng và nàng là nhân viên bình thường, còn em là 1 kỹ sư và đang học VB2. Nàng cho rằng anh ta là người ruột để ngoài da và cảm thấy rất tin tưởng về quyết định được ăn cả ngã về không này ( bạn gái cũ của em khá xinh, em cũng còn yêu cô ấy nhưng cũng không muốn níu kéo)