Tềnh hềnh là em yêu 1 anh chàng gốc Bắc nhưng vào Nam chắc 7-8 năm rồi. Nên chắc cũng thành giai miền Nam rồi. Ổng 32, còn em mới có 23 cái xuân xanh à. Em thì vẫn đang ở ngoài HN. Nhưng đang tính năm sau cưới sẽ theo chồng vào SG lun.


Phải nói là em đậm chất Bắc, ai đời ít tuổi mà lại cứ thích dân ca quan họ, muốn chọn chồng kỹ rồi cả đời theo chồng ko chịu buông luôn (tư tưởng vậy thui chứ cũng ko dám nói 100% ợ). Sống hướng nội, thích cuộc sống thiên về tình cảm, ko ra khỏi nhà sau 12h đêm, nói chung là ngoan ợ


Dạo này em có chuyện buồn, Ổng bảo cuối tuần vừa rồi sẽ ra với em. Em ngóng từ tận đầu tuần, hồi hộp chờ tới ngày người yêu ra. Gần tới cuối tuần, ổng làm cho quả thức cả đêm làm việc + ốm. Ổng bảo định tuần này ra mà công việc nhiều quá. Em hụt hẫng quá nhưng thôi Công việc mà, thông cảm.


Sẽ chẳng có j đáng nói nếu mà ko xảy ra việc như này ạ. Sáng thứ 7, thời tiết HN quá quá là đẹp. cũng ước ao giá mà người yêu ra được tuần này thì tốt. Nhưng thôi, người yêu bận việc nên đành phải tìm niềm vui khác. Trưa thứ 7 đang tung tăng đi chơi cùng con bạn thì ổng gọi điện. Em khoe thời tiết HN đẹp quá, em ko thể cưỡng lại việc đi chơi.


-Ổng hỏi: Có muốn anh ra đi cùng ko.


-Em bảo: tất nhiên rồi, nhưng dập máy đã nhé, em đang đi xe qua đường.


Đến đoạn đường vắng, em có gọi lại nhưng cũng chỉ đc vài câu, ổng bảo đi chơi vui vẻ đi, khi nào về thì gọi. Đoán: hình như ổng ở nhà cô đơn 1 mình trong khi em tung tăng đi chơi thì phải. Chiều, em về sớm với hy vọng rằng tối nay dành thời gian cho người yêu. Đùng 1 cái 5h chiều ổng bảo: Em đi chơi chán rồi, giờ đến anh đi chơi. Chơi thâu đêm luôn ợ (đi tiệc đến 1h sau đó đi nhậu đến 4h sáng) . Em lại hụt hẫng nghĩ : Người ta nói bận việc ko ra được với mình cơ mà, sao việc đâu ko thấy lại thấy đi chơi thâu đêm thế này.


Nhấn mạnh là em đậm chất Bắc ạ, em chả hiểu chồng miền Nam đi chơi thâu đêm có được gọi là ngoan nữa ko? Tối đó em sang nhà bạn thân ngủ mà lòng buồn rượi. Trưa CN, ổng gọi điện, thời tiết HN vẫn đẹp như hôm trước, trong lòng em vẫn ước ao giá mà ...


- Ổng bảo: Nhậu tới 4h, bọn anh định lái xe đi Vũng tàu chơi nhưng mệt quá nên giải tán. Ngủ giờ mới dậy. Nhớ e quá nên gọi điện cho em luôn.


-Em nghĩ (ko nói ra ạ): Nhớ em sao ko bay ra với em, đi chơi cả đêm, còn định lái xe đi chơi xa nữa chớ. Tức ko chịu đc. Chả biết có thật lòng với mình ko nữa. Em giận mà em ko có nói ra, em tính để quan sát thời gian nữa xem mức độ thật lòng với em đến đâu.


-Em nhắn tin: C ơi, c đi cả đêm, Nếu nửa đêm v trở mình tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh ko thấy c đâu. Lúc đó thì v phải làm sao.


- Ổng: Khi nào v ở bên c rồi, c ko đi đâu để v một mình đâu, trừ những lúc công việc thôi.


Xin hỏi các pác miền Nam là em tin đc ko ạ???


Tối CN, mong là cả 2 sẽ dành thời gian cho nhau, có hiểu lầm, khúc mắc gì thì hóa giải. Ai dè ổng lại kéo bạn bè đi chơi. ổng hứa về sớm với em. Em lại tin.


-8h tối ổng gọi điện đúng lúc em đang ra ngoài ăn, trong lòng hơi tức tức nên em có bảo: Anh có ở nhà đâu, nên em cũng ra ngoài rồi. (Thật ra là em chỉ đi ăn rồi về ngay)


-10h tối em nhắn tin: C để v ở nhà đợi c mỏi hết cả mắt rồi. Ổng lại bảo sắp về rồi


-12h ổng nhắn tin: thui v ngủ trước đi, chắc c về muộn ngủ luôn mai còn đi làm


Vậy đó, đã yêu xa, tính chất công việc bận rộn thì chớ. Mong ngày cuối tuần dành cho nhau. Vậy mà cả 2 cùng rảnh nhưng lại chẳng dành cho nhau lấy 1 buổi. Em luôn trong tình trạng mong chờ người ta đi chơi về. Còn người ta hình như cũng hiểu lầm em, tưởng em cũng vi vu suốt, ko nhớ nhung gì người ta cả (Lúc nào gọi cho em cũng đúng lúc em đang ko ở nhà). Thực ra có phải vậy đâu. Em mong người ta lắm chứ.


Cứ thế này kéo dài chắc sẽ rơi vào tình trạng : Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui mất. Sự có mặt của người kia chẳng cần thiết lắm. Cũng ko vì người yêu mà về sớm trong buổi đi chơi đc sao. Tại tính cách giai miền Nam vô tâm, thích vui bạn bè, đi chơi cả đêm là bình thường? hay tại em con gái Bắc mà em nghĩ lắm, đòi hỏi lắm??? Hay tại chênh lệch tuổi tác nhiều quá? Huhu, Buồn quá.


Yêu nhau nhưng cũng mới giai đoạn đầu, vẫn đang thăm dò, tìm hiểu tính cách của nhau . Ko biết chuyện tình này có vượt dốc lên đến đỉnh hôn nhân đc ko đây ạ