Câu chuyện của em hiện tại đã làm em suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống. Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm tại Hà Nội. Người yêu em hiện đang học Trường tại hà nam. Cô ấy là mối tình thứ 2 của em, lần trước cũng vì yêu xa mà người con gái kia đã chia tay với em. Em và cô ấy yêu nhau rất chân thật và hiện giờ tình cảm của chúng em đang rất tốt. 8-| . Thế nhưng gần đây, gia đình em biết chuyện của em đã công khai phản đối bởi vì sau này có đến với nhau thì cô ấy cũng chỉ ở quê còn sự nghiệp của em lại ở Hà Nội ( vợ chồng xa nhau, kinh tế khó khăn). Nhà em muốn mai mối cho em với người khác có gia thế ! Thực tế, em cũng không nghĩ đến vì tiền tài mà em có thể bỏ rơi người yêu em. Vì cô ấy rất yếu đuối ( sv sư phạm), đôi khi em cũng chỉ muốn mình sẽ có thể che chở cho cô ấy để không phải chịu khổ sở. . Nhưng vừa qua, gia đình em có lẽ phải nói là rất khó khăn làm em suy nghĩ rất nhiều! Có lẽ em chưa trải qua cuộc sống gia đình với nhiều lo toan cho cuộc sống, chưa trải qua cuộc sống vợ chồng xa nhau nên em không biết được những khó khăn trong đó! Các anh chị có thể cho em một lời khuyên không. Em không phải người chỉ vì tiền mà bỏ đi tc nhưng em lo sợ ! Hiện tại em đang rất rối bời !