Tâm trạng em bây giờ rất rối và buồn. Bài viết có lẽ hơi dài và khó hiểu nhưng em mong được các anh chị giúp em với ạ.


Em và btrai yêu nhau được hơn 1 năm rưỡi rồi. Sau khi quen hơn nửa năm, do anh ấy chuyển chỗ nhưng chưa tìm dc chỗ ưng ý nên dọn về ở cùng em khoảng được nửa tháng. Sau đó thì anh ấy dọn đi và giống như biến mất, dù đã hứa sẽ qua thăm em nhưng hầu như em không thấy được, rồi những tn em gửi cũng ko được trả lời vì lý do anh bận bịu công việc. Thật sự lúc ấy em đã rất đau khổ và hụt hẫng. Mới mấy ngày trước còn yêu thương nhau vậy mà mấy ngày sau anh như 1 người khác vậy. Đỉnh điểm là việc em tạo 1 acc fb khác nt làm quen thì anh ấy trả lời ngay, còn bảo là anh chưa có người yêu, không ai yêu anh ấy. Mỗi lời anh ấy nói ra như 1 nhát dao đâm vào tim em. Nhưng anh ấy lại bảo là em ko tin tưởng, phá đi quyền riêng tư của anh ấy, trong khi anh ấy ko hề công nhận em có mặt trên đời này. Mọi việc cứ dùng dằng hơn 1 tháng, chủ yếu là em còn quá yêu anh ấy muốn níu kéo, còn anh ấy nhất quyết ct em. Lúc ấy em cũng có cả 1 tâm sự dài ở wtt và các chị cũng khuyên em nên cố lên mà quên đi anh ấy.


Giá như mà em làm được như lời các chị. Em quá yếu đuối, nhu nhược và không chịu nổi mọi chuyện, 2 tuần sau em đã sụt gần 10kg vì mất ngủ và chán ăn (ngay đến thời điểm này em vẫn mất ngủ trầm trọng). Em trở về với gia đình trong sự lo lắng và đau xót của bame, em cũng đã hứa sẽ cố quên anh ấy. Nhưng em lại ko làm được.


Khoảng 1 tháng sau em lại chủ động nt xin níu kéo, và anh ấy chấp nhận. Thế là chúng em lại tiếp tục cho đến hôm nay. Trong thời gian này cũng có nhiều lúc chúng em gây nhau rất dữ dội. Có nhiều lần em phát hiện ra anh ấy nt fb làm quen rất nhiều người, và cũng luôn bảo mình không hề có người yêu. Chúng em đã gây nhau và lần nào anh cũng muốn ct và nói em đã xâm phạm quyền riêng tư. Em biết e sai nhưng em chỉ cần 1 điều gì đó để an tâm một chút về mối quan hệ này.


Hơn 1 tháng nay chúng em lại dọn về ở cùng nhau. Được khoảng 2 tuần em lại phát hiện anh ấy vẫn như vậy và 2 đứa đã gây nhau nhiều. Anh ấy nhất quyết đòi đuổi em ra khỏi nhà. Em van xin rất nhiều rất nhiều anh ấy cũng ko bỏ qua. Cuối cùng em hết hy vọng chỉ xin anh ấy cho em ở lại vài ngày tìm chỗ để đi vì thật sự em ko biết phải đi đâu. Trong vài ngày đó em cố gắng im lặng ko dám nói gì chỉ biết lo lắng cho anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng xiu lòng nhưng với 1 dkien em ko được động vào đt, lap và ipad của anh ấy.


Cách đây vài ngày, tình cờ em lại thấy những tn như thế. Đặc biệt anh ấy nói chuyện rất nhiều với 1 cô gái, hình như lúc trước cô ấy biết anh đã có người yêu, nhưng anh lại phủ nhận 1 lần nữa, và bảo chúng em đã ct rồi. Hôm ấy em rất buồn nhưng cũng ko dám nói gì, vờ như không biết. Hôm nay em lại thấy được những tn rủ đi cf, đi ăn trưa hàng ngày của anh dành cho cô gái đó. Em thật sự rất hoang mang và buồn.


Em biết gia cảnh anh ko tốt lắm, kể cả xe em cũng đưa anh xài, tiền mua lap, ipad cũng là em đưa anh ấy mượn, anh tâm sự nhà chuẩn bị xây lại ở quê em cũng cho anh mượn một ít tiền phụ giúp bame. Hàng ngày em cũng bận bịu nhiều việc nhưng về đến nhà là dọn dẹp, lau chùi chuẩn bị tất cả cho anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu được tình cảm của em, anh ấy còn cần gì nữa? Anh luôn viện cớ cv mệt mõi về nhà chỉ ngủ hoặc ôm ipad chơi game ko nc dc voi em lời nào. Em cũng rất buồn nhưng vì yêu anh ấy em đã cố gắng.


Nhưng đến bgio tim em đau thật đau. Em vừa sợ anh ấy phản bội, lại vừa sợ phải đối mặt với sự đau khổ của sự ct 1 lần nữa.


Có phải tất cả đàn ông đều muốn làm quen nhiều cô gái? Có phải anh ấy ko còn yêu em nữa?


cám ơn các anh chị đã đọc bài, và em thành khẩn mong đợi những lời khuyên cho em.