Các anh/ bạn nghĩ gì về các chị ngấp nghé hay đã vượt ngưỡng 30 mà vẫn độc thân ạ :D
Em biết đã có một số topic liên quan như "Lấy chồng ở tuổi over 30" hay "Quyết định kết hôn khi 30 tuổi". Nhưng hình như chủ yếu là chị em vào để động viên nhau chứ chưa có phản hồi từ các anh nhiều lắm. Vì vậy, ăn theo topic của anh kisman77 về suy nghĩ của mọi người về zai 7x, em lập topic này để nghe comment từ các anh dành cho phụ nữ độc thân tầm 30 tuổi xem các anh đánh giá như thế nào? Cũng là để các chị (Và có thể em cùng một số bạn khác trong tương lai :">) biết đường mà lội biết lối mà đi ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
dòng 1 là thấy muốn gây lộn rồi nha...
Cảm nhận chung bề ngoài là vẫn cành cao lắm, kén cá chọn canh lắm, cao ko...
chuyển hộ khẩu dồi hả...
Đừng nừa anh La nhóe, tối anh sang em nhớ vác chiếu ra đầu làng...
Ối dồi lại còn em này, 30 phết...
2 em này về ngay nhà mềnh mà dìm nhau nhé, đi...
Ối dồi, mấy lần anh canh me đón đường để bít nhà...
U30 ló phải khác :14:
Bắt sóng nhanh tợn :14::))
Tán iem bao giờ mờ biết em kiêu? :((...