e có đứa bạn , người yêu nó hơn nó 2 tuổi . Nó ở trên HN , còn ny nó ở BG, 2 ng yêu nhau được hơn 1 năm rồi .Gia đình a người yêu biết bạn e vì hôm ăn hỏi anh họ người yêu, nó đã đến chơi , còn gia đình bạn e chỉ có mẹ nó biết nhưng mới chỉ bảo là bạn của nhau vì anh này chưa muốn gia đình nó biết chuyện 2 người, vì cả 2 còn trẻ và vẫn đang đi học. Ở xa nên 2,3 tuần cả 2 mới đi chơi được với nhau vào t6 và t7. E vào vấn đề luôn : hôm qua ăn hỏi chị họ bạn em , ông anh họ nó lại dắt đến anh bạn thân đỡ tráp hộ , nhưn chủ yếu là có ý muốn giới thiệu nó với anh này :o. A này bằng tuổi người yêu bạn em nhưng đã đi làm, đẹp trai , cao to , nhà khá giả , ngoan ngoãn hiền lành, lại ở gần nhà bạn em O:-). Ai ngờ, anh này lại được cả gia đình cô dì chú bác anh chị nó ủng hộ , nó bối rối lắm . Lúc ăn cơm thì nó tránh không ngồi cùng mâm với anh đấy , và cả 2 người cũng không nói chuyện với nhau nhưng anh đấy lại thỉnh thoảng nhìn bạn em. Đến tối về thì a đấy có nhắn tin với bạn em, nó biết anh đấy đã để ý nó qua cách nói chuyện của anh . Bạn em kể hết chuyện với người yêu nó ai ngờ người yêu nó lại đòi xin số anh kia để nói chuyện , bảo đừng liên lạc với bạn em nữa. Bạn em nhất quyết không cho vì sợ người yêu nói thế , a kia sẽ kể với anh họ nó và chuyện này cả họ nhà nó biết sẽ rất phức tạp. Rồi người yêu nó bảo không cho thì đừng quan tâm đến anh , noel này anh sẽ không lên với nó nữa . Nó thích nói chuyện với ai thì nói , làm gì thì làm , đi chơi với ai thì đi. 2 người nhắn tin thêm 1 lúc nữa rồi thôi , đến giờ 2 người vẫn không nói chuyện với nhau . Àh, người yêu bạn e cũng hơi khó tính ạh, thỉnh thoảng bạn e sang nhà e học mà người yêu nó sợ nó đi chơi với người khác nên toàn goi điện kiểm tra rồi đòi nói chuyện với bạn , làm nó vừa vui vừa ngại . hôm qua nó gọi cho em mà khóc rưng rức , nói anh kia không hiểu tình cảm của nó nên mới làm như vậy:(( . Theo cả nhà tình huống này nên giải quyết thế nào ạh ? :) Sắp noel mà còn giận dỗi nhau nên nó chán nản lắm ạh :-< E cũng không biết khuyên nó tn nữa :-S