Hjx hjx, chào cả nhà, mình xin trình bày 1 việc nhỏ mà không nhỏ, xin nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạh.
Chả là mình có đang tăm tia 1 anh zai, vì là mới quen biết nên cả 2 bên đều chưa bộc lộ gì, mình thì có hơi thinh thích anh í rồi, nên tối nào trước khi đi ngủ mình cũng nt chúc anh ấy ngủ ngon, anh ấy cũng cảm ơn và chúc mình lại như thế(1 ngày mình chỉ nhắn tin 1 lần thế thôi, chủ yếu là để nhắc nhở anh ấy ko quên mình).
Nhưng về lâu dài thì ko thể ngày này sang tháng nọ chỉ nhắn 1 tin như thế được vì sẽ nhàm chán lắm, mà mình không biết nên nhắn tin khác với nội dung gì, nếu hỏi thăm công việc của anh ấy trong ngày thì sợ bị nghĩ là tò mò, mà anh này thì hơi rụt rè, mình ko dám manh động nhỡ may anh í đánh giá này nọ vì con trai không thích con gái tấn công mạnh mẽ (mình nghĩ thế).
Theo cả nhà, mình nên làm thế nào để cải thiện tình hình hiện nay ? Hiện giờ mình không muốn "cưa kéo" gì cả, mà chỉ muốn bằng tin nhắn để từ từ làm bạn với anh ấy,làm cho anh ấy mạnh dạn hơn, tin cậy mình hơn và mở lòng ra chia sẻ đôi điều với mình chứ không phải chỉ là chúc nhau ngủ ngon qua lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
mà cái hộp thư nó đầy nó bảo xóa thì mới nhận được, em xóa hết rồi mà vẫn kg thấy...
khà khà, về quê là vui rồi chị ạ
có điều kg...
Chị cũng nghĩ như em,biết đâu lơ đi lại hay. Hjhj. Em về quê nghỉ tết vui không?
cứ lơ lơ đi chị ạ:D
Tớ tưởng top của tớ đã phải đóng cửa thì bất ngờ hôm nay nhận được tin nhắn của zai mời đi cafe.
Tớ xin...
Có nhiều cách nói mà ví dụ: Hôm nay em xem...
Lần bố mẹ em giới thiệu cho em 1 đám. eM KO có hứng kua và làm quen ông kia...
Anh đang làm gì đó?
A:
Lại nhậu thôi em. E đang làm gì thế?
E:
Em đi siêu thị, giờ chuẩn bị về nhà, A có chuyện gì...