Tình hình là em có quen một cô bé kém em 1 tuổi bên ktqd ...đang cưa cẩm nhưng em nghĩ cứ thế này thì mọi chuyện chả đi về đâu hết


Cách đây gần 2 năm em quen nhỏ qua 1 thàng bạn của em( nó cùng quê) ..lúc đó tan lai zai gần 4 tháng chả có chuyển biến gì, nhỏ này hình như có họ với yết kiêu


ngày nào cũng nhắn tin ,thi thoảng chat chit nhưng chỉ dừng lại ở mức nc bình thường( nói chung là nói chuyện khó khăn và hạn chế lắm) ,em nói chuyện cũng kém nên chả làm gì được,rủ đi chơi mãi không được , vào một ngày đẹp zời em bỏ cuộc


Ăng đi gần 1 năm sau em lại quyết định khởi động lại (,tại kết quá).bây giờ thì nói chuyện cũng được nhiều hơn rùi nhưng chỉ chát qua face được thôi ,tại em xoá số alo mất rùi .bây giờ xin lại em ý không cho ,có nhưng lúc em xin em ý ,2 bên xít cãi nhau..em chả biết bây giờ làm thế nào .cứ suốt ngày chat qua face thì chán lắm.mà rủ đi chơi em ý cũng viện cớ không muốn đi.. em thì cũng đâu có rảnh để mà chờ ngày nào cũng đúng 11h là lên face(( thi thoảng em ý rất hay lên tầm ý))


Em muốn các bác tư vấn cho em xem lên làm gi bây giờ ạ................nói chuyện face thì khá được nhưng các cái kia chịu ...( em cũng chưa được gặp mặt em ý lần nào )


Cứ tiếp thế này em nghi chả về đâu cả