Chuyện là thế này!!!


Mình đang yêu anh chàng nhỏ hơn 1 tuổi, ngoại hình hơi xí. gia đình cũng tham gia, nói hết người rồi hay sao mà yêu người như vây? Mình cũng buồn lắm vì người ta thường nói tình yêu ko phân biệt tuổi tác, ngoại hình, sao nói thì hay mà rơi vào hoàn cảnh này mới thấy khổ, có mấy người bà con trong họ hàng biết hoàn cảnh của mình như vậy mà cứ giả vờ hỏi móc: " người yêu đâu sao ko dắt về cho mọi người biết mặt?, người yêu bao nhiêu tuổi rồi?" mỗi lần mà hỏi như vậy mình ko biết trả lời sao luôn, cứ phải nói dối là đi học, đi làm, cùng tuổi với mình chứ ko dám nói nhỏ hơn tuổi vì mình ngại người ta lại lôi chuyện của mình ra đám tiếu, có nhiều lúc mình tức quá ko chịu được cứ trút giận lên hắn, nhưng được cái là hắn rất hiền, chân thành và sông tình cảm. nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu hắn nhưng hắn vẫn vui vẻ an ủi mình chẵng bao giờ phàn nàn hay giận mình cả, thấy hắn thật đáng yêu. Bây giờ mình mới thấm thía câu có tình yêu thì sẽ vượt qua mọi trở ngại (của người yêu mình nói ;;))