Lại vấn đề muôn thưở của chị e chúng mình. 1 tháng nay e làm tàu ngầm trên diễn đàn mình, chỉ loanh quanh những chủ đề nào là lsao để tình yêu quay về? Chiến dịch cưa lại ng iu cũ....nhìn chung là tâm lý và trạng thái chung của những ai vừa chia tay người iu. Sau 1 hồi lòng vòng, e qd giãi bày ra đây để nhẹ lòng hơn, chứ giờ e rối bời quá...


E và a ấy quen đc hơn 2 năm, làm cùng cty, chơi chung nhóm được 1tgian, và iu nhau đc 6 tháng. Cũng ko dài các mẹ nhỉ? Chiện tc của e đến cũng khá bất ngờ, người phù hợp đến đúng thời điểm e đã sẵn sàng, thế là yêu! Sẽ rất là êm đẹp nếu ngay từ đầu e biết mình cần j, muốn j, xác định tương lai ntn, e lại cứ hay lan man giữa việc về quê và ở lại SG. Quê e ở miền trung, a í miền tây. Khi quen nhau, a í có biết ch đó, mới iu nhau a í cũng rõ ch đó, cũng biết cần phải xem lại kế hoạch của bản thân. Nhưng càng về sau, e càng bị sức ép từ gia đình, mà tính e phức tạp, hay nghĩ nh, thế là xảy ra mâu thuẫn, e cứ cố tạo áp lực lên a í, bắt a í phải sn và ra qd. Nc khác thì bt, chứ cứ nhắc tới ch này là bắt đầu có lình xình. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày 2 đứa cãi nhau lên đỉnh điểm, a í qd chia tay vì quá mệt mỏi và chán nản, vì ko muốn cản trở sự sắp đặt của gd e...Nhưng lúc đấy là lúc e có đc sự ủng hộ từ mẹ e cho việc ở lại sg...E đã cố níu kéo, nói rõ a í ch đó, nói rằng e muốn ở lại, nhưng a í vẫn quyết tâm, lạnh lùng dứt áo ra đi...Đến nay là hơn 1 tháng...e cứ loay hoay mãi, ko thoát ra được...


H e cưd hoang mang ko biết mình có nên kiên trì hay buông tay?


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android