Em năm nay 24 tuổi, cũng có quen và yêu 1 người bằng tuổi. Em và anh ấy quen nhau do được giới thiệu. Bọn em yêu nhau cũng được mấy tháng rồi, lúc mới quen thì em cũng không có cảm tình lắm, nên là phải mấy tháng sau a ấy mới có thể ôm em( anh ấy còn phải xin phép em mới dám làm vậy). Nhưng dạo gần đây, em đã thực sự yêu anh ấy, và cũng rất thoải mái ôm và hôn anh ấy, thậm chí còn chủ động, và anh ấy còn bảo em hôn giỏi nữa. Nhưng mà em có cảm giác anh ấy không thích em như vậy, muốn em phải thể hiện là mình hiền lành hay này nọ... Nhưng với bản tính của em, khi yêu vào thì rất là nhiệt tình (nhưng cũng có mức độ, và em tuyêt đối không quan hệ trước hôn nhân). Chính vì thái độ của anh ấy như vậy nên em thấy rất khó xử, và cũng thấy chán chán nữa. Em nên làm thế nào đây, có khi nào anh ấy đánh giá em không tốt k?


Em xưa nay không yêu đương lăng nhăng, học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo, và lúc nào cũng được khen là rất ngoan hiền. Em yêu nên muốn thoải mái, nhiệt tình thế thôi. Hic:((:((:((