anh ấy sinh năm 69 (hơn mình 1 giáp) là dân kỹ thuật, đã có gia đình nhưng đã chia tay 4 năm, đang sống với con trai (lý do chia tay mình chưa có rõ, vì cũng chưa quan tâm lắm).
Nhìn chung thì anh ấy là người sống nội tâm, cũng khá tình cảm. Sau một thời gian gặp nhau, anh ấy cũng không nói yêu mình mà nói rất quý mình, rồi muốn gắn bó lâu dài,... Hôm qua là sinh nhật anh ấy, anh ấy tổ chức đi ăn uống và đi hát karaoke, mời được khá nhiều bạn và đưa mình đi với tư cách là bạn gái và cũng giới thiệu với mọi người như thế. Tất nhiên là anh ấy hỏi ý mình trước là đồng ý làm bạn gái anh ấy không, mình cũng đồng ý. Vì mình cũng muốn mở cửa trái tim xem thế nào.
Mình thấy anh ấy khá vui khi giới thiệu mình với mọi người. Bạn bè anh ấy cũng nhảy múa, hát hò thoải mái. Anh ấy đăng ký 1 bài hát cho cả mình và anh ấy "Như đã dấu yêu". Thật sự là mình hơi run vì đứng trước toàn người lạ nên ko tài nào hát cho ra hồn được mặc dù giọng hát của mình ko đến nỗi nào. Mọi người cũng kéo mình lên nhảy, mặc dù không biết nhảy nhưng mình cũng cố gắng lên. Trước khi đi sinh nhật mình cũng nói với anh ấy là em hay bị căng thăng nên ko thoải mái khi gặp người lạ. Anh ấy cũng cổ vũ mình nhiều.
Trước đó, cũng 1 vài lần anh ấy muốn dẫn mình đi giới thiệu với bạn anh ấy. Vì anh ấy nói làm quen trước để hôm nào sinh nhật đỡ ngại. Nhưng mình nhất định ko gặp. Vì mình nghĩ vừa mới quen biết, chưa biết được gì nhiều chứ đừng nói là hiểu thì làm vậy hơi vội vàng. Có lẽ trong chuyện tình cảm mình cũng hơi cổ hũ thì phải.
Điều thật sự làm mình thật vọng là có 1 chị, chị ấy khá là năng động, vui vẻ, hòa nhã. Anh ấy đã giới thiệu với mình rằng chị ấy là thần tượng của anh ấy bao nhiêu năm theo đuổi. Anh ấy nói với mình 2 lần câu này. Rồi anh ấy hát lại với chị ấy bài hát "Như đã dấu yêu". Chị ấy có vẻ tránh nhưng anh vẫn cố gắng kéo chị ấy hát. Anh ấy còn ôm eo chị ấy hát nữa.... nói chung là anh ấy thể hiện rằng anh ấy vẫn rất yêu chị ấy.
Lúc đó mắt mình như cay xè, phải kìm nén cảm xúc lắm mới ko khóc và tỏ ra vui vẻ, vỗ tay hoan hô khi bài hát của họ kết thúc và mọi người thì hô to "Hôn nhau đi, hôn nhau đi...". Thật mình ko biết chui vào đâu.
Khi ra về, anh ấy hỏi mình có vui không? Rồi giải thích các bạn anh vô tư thôi. Mình nói vui và thấy các bạn anh thoải mái nhưng mà có người ko vô tư. Rồi mình yêu cầu anh ấy chở thẳng mình về nhà và cho mình xuống xe đầu ngõ, mình sẽ đi bộ về. Nhưng anh ấy nói sẽ đưa mình về nhà, mình lại lên xe và anh ấy bảo: Sao em khó hiểu thế? Rồi bảo em hiểu thế nào thì tùy em thôi. Mình im lặng...
Lúc về đến nhà mình thì mình tạm biệt anh ấy và vào nhà luôn. Anh ấy cũng muốn nói chuyện thêm và muốn đòi quà mà mình đã hứa với anh ấy là 1 nụ hôn. nhưng mình nói mình thất hứa rồi. Và vào nhà luôn. Cảm giác của mình lúc đó thật chán chường, ko hiểu đàn ông thế nào nữa... Chuyện như thế thì có gì mà khó hiểu nhỉ? anh ấy đâu còn thiếu kinh nghiệm để hiểu những điều đó.
Tối đó sau khi về mình đã nhắn tin cho anh ấy: E tặng anh 1 món quà khác ý nghĩa hơn nụ hôn của em nhiều, đó là: Lần sau anh có bạn gái mới, đừng làm như vậy trước mặt cô ấy. Hãy để những tình cảm cũ một nơi thật sâu trong lòng để đón nhận những tình cảm mới của riêng anh. Chúc anh hạnh phúc.
Anh ấy cũng ko nhắn lại gì. Đến sáng nay ngủ dậy thì anh ấy nhắn tin: Chúc e ngày mới vui và hp.
Mình chẳng hiểu anh ấy nữa... đàn ông khó hiểu vậy sao? Hay là mình có vấn đề, quá nghiêm túc sao?