Em chào các chị.


EM có những chuyện thực sự rất bối rối, mong được các chị chia sẻ và cho lời khuyên.


Em thực sự không biết phải tâm sự với ai nên những ngày này cảm thấy rất trầm cảm.


Em là sinh viên mới ra trường, vừa mới đi làm. Anh hiện còn đang là sinh viên vì trường anh học 7 năm. Chúng em là bạn cấp 3. Trước đây tình cảm rất trong sáng. Anh cũng đã trải qua 1 mối tình đầu sâu sắc và trong sáng. Nhưng anh đã chia tay được 6 tháng, rồi chúng em đến với nhau. Thực tình mà nói cả 2 đứa e chưa bao giờ nghĩ bọn em lại có thể tiens tới tình yêu. Nhưng mà thực sự là em yêu anh ấy, thích anh ấy nhiều lắm mà cũng chẳng hiểu là tại sao nữa. chỉ gần 4 tháng yêu nhau thôi. Nhưng e đã trót lỡ để anh ấy quan hệ. Không phải vì anh ấy đòi hỏi hay gì cả. Đơn giản vì tình huống ấy thuận lợi quá. CHúng e ở khá xa nhau, 1 tháng chỉ gặp nhau 1 đến 2 lần. hôm đó a ở lại phòng trọ với e. chúng em chỉ ôm nhau ngủ thôi. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Chính bản thân em cũng k kiểm soát được ham muốn của bản thân. Em đã không nghĩ được gì nhiều mà yên lặng để anh quan hệ.


Nhưng sau đó, em thực sự rất hối hận. Thực sự thấy mình ngốc quá. Em chưa bao giờ dám hình dung em lại làm chuyện đó. Chưa bao giờ hình dung em lại k kiểm soat được bản thân như vậy.


Giờ thì em lại trầm cảm lo lắng. Hiện tại anh k bỏ mặc em, anh ân cần chu đáo, chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lo lắng cho em. Nhưng chính bản thân em cảm thấy mìh mất đi giá trị.


Chỉ là giờ em cứ thấy tội lỗi. Tội lỗi với hình ảnh của 1 ng con ngoan trò giỏi, trong sáng ngoan hiền trong mắt bạn bè. Em cảm giác như mình bị trầm cảm vậy.


Em không biết làm thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh, sự khó chịu dày vò trong lòng.


Mong mọi người cho em lời khuyên