Gia đình mình từ khi ông bà và cả bố ra đi liên tiếp, đã được xếp vào hộ nghèo trong cái họ hàng giàu có.Đã thế một cuộc tình sai lầm đã khiến mình trở thành gái một con.Ai thuê gì làm nấy kiếm tiền nuôi bé qua ngày. Mình bước chân đi làm khi nhu cầu chi tiêu quá nhiều và hơn một năm cần cù làm việc ,mình gặp được anh ấy .Ngoại quốc và lớn hơn mình gấp đôi tuổi. Từ ngày quen người ấy ban đầu vì anh ấy rất hào phóng ,tôi muốn gì thì anh ấy đều gật đầu,có tiền tôi giúp mẹ trả nợ và sắm sửa. Anh ấy quan tâm từng chút một về gia đình tôi, nếu nói về sự tốt bụng thì anh ấy chắc chắn nằm trong top 1, vì anh ấy sống rất tình cảm với tất cả bạn bè mà anh ấy quen trước khi gặp tôi. Tôi đã rất hãnh diện khi quen anh ấy, những người từng khinh thường gia đình tôi nay lại có ánh mắt thay đổi hẳn.2 tháng chúng tôi có thể gặp nhau 15đến 30 ngày vì anh ấy phải về nước lo công việc và....gia đình .ngoài 40 nhưng lại nhí nhảnh ,teen và có phần ngổ ngáo,bao nhiêu tính tốt và cả thông minh và cả tinh anh, nhạy bén anh ta đều có hết.mỗi ngày được,vui cười ,được thương yêu ,chiều chuộng ,chỉ dạy kinh doanh .Ngày qua ngày tôi đã bắt thật sự yêu anh ấy hơn những gì tôi nghĩ. Phong thái là của một người đàn ông nhưng mặt khác tính cách lại là của anh chàng hơn tuổi đôi mươi . Nhưng lúc này tôi ngồi đây thì anh ấy đang chăm sóc cho gia đình thật sự của anh ấy. Tôi rất buồn và ghen tỵ với họ. Những ngày qua tôi rất buồn vì tôi sợ một thời gian ko lâu ,anh ấy làm lành với vợ và hàn gắn với nhau. Vậy tôi phải tiếp tục sống như thế nào.????thật là buồn