E đang rất bối rối ạ. Chuyện là như thế này. Chúng e yêu nhau đc gần 1 năm trời. A ấy công tác gần nhà e. Quê ở xa nên e chưa có dịp về thăm nhà a ấy còn a ấy thỉnh thoảng có qua nhà e. Gần đây khi chúng e định tién tới hôn nhân thì a với thú nhận 1 chuyện. A ấy sn 81 chứ k phải 82 như lúc đầu a ấy nói, và bme xem tuổi e vs a ấy k hợp nhau nên k muốn cho a ấy lấy e (e sn 92 ạ). Vậy mà trước đó a ấy nói dối e, nói bme đi xem rất hợp nhau, bme e cubgx tin a ấy sn 82 và thấy hợp nên k phản đối j. Bh e biết đc chuyện này k biết pgair lsao. Trong khi nhà e chuẩn bị tinh thần cưới thì nhà a ấy lại phản đối. E cubgx chưa dám nói vs bme e. Nếu biết bme e chắc chắn sẽ phản đối . E phải làm sao bh ạ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu đủ lớn và 2 người đủ quyết tâm để yêu thương nhau, tiến tới hôn nhân...
Không, sau lấy về cũng khổ
Còn nếu xác định lấy về có thể chịu đựg khó khăn để thuyết...
Tụi mình 2 năm nè...:))))
thế bạn có thực...