Bố mẹ khuyến khích con gái sống chung mà ko cần đám cưới???
Hôm nay bác mời ba mình cuối tuần qua nhậu 1 bữa với bác cho vui, lâu rồi không gặp. Gặng hỏi mãi mới hay, cuối tuần này là đám hỏi chị. Mình vội hỏi chị thực hư thế nào, chỉ mới quen nhau bao lâu đâu. Chị gật ừ, cuối tuần này đám hỏi, rồi 2 bác cho anh chị căn phòng ở tầng 2, anh cứ về đó sống với chị rồi lúc nào muốn cưới thì cưới. Mình ngỡ ngàng, cứ tưởng là nghe lầm.
Cứ thấy xót xa cho chị, lấy chồng ko kèn ko trống, ko 1 mâm cơm đãi khách rôm rả như người ta, mà cứ tưởng chừng như 1 món hàng cuối mùa mong được tống đi ngày nào hay ngày đó. Không phải mình cổ hủ chuyện sống chung trước khi cưới, cũng ko phải mình đòi hỏi cái gì cao xa cho chị, chỉ là mình thấy tiếc và ko hiểu. Tại sao 1 cô gái dù ko chân ko dài như người mẫu, nhưng rất xinh xắn, ngoan hiền, nói chuyện dịu dàng và đặc biệt có nụ cười đẹp đến thế lại cứ phải vội vã lấy 1 người như anh ấy? Mình biết anh thừa sức làm 1 đám cưới hoành tráng cho chị, thừa sức mua 1 căn hộ chung cư vừa phải làm tổ ấm, vậy mà anh ko làm. Thậm chí đến cả chuyện cưới hỏi, anh cũng chưa nói 1 lời nào với chị. Tất cả đều là, bố mẹ chị muốn con gái cưới lắm rồi, và phải là đúng anh chàng ấy, nhất định là anh ấy chứ ko phải ai khác, người mà mẹ chị đã nhắm từ trước và cố công mai mối cho con gái mình vì 2 chữ "phi công".
Với mình, là con gái, dù thế nào cũng phải giữ cho mình 1 chút kiêu kì, 1 chút phẩm giá, ko quỵ lụy, để khi yêu, rồi khi lập gia đình, vẫn giữ dc sự tôn trọng của người bạn đời. Vậy mà, tại sao chị lại ko hiểu điều đó, và tại sao chính bố mẹ chị cũng ko hiểu điều đó, khi mà cứ cố tình đẩy chị vào vòng tay anh, cố hết sức để anh trở thành con rể tương lai, còn chị cứ im lặng nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ. Vì anh giàu ư? Ừ thì cứ cho là công việc của anh bây giờ ổn định, đồng lương khá, nhưng từ lúc quen nhau tới giờ, anh đã làm dc gì cho chị chưa? chưa 1 lần dẫn người yêu đi chơi, hẹn hò đều ở nhà chị, vì mẹ chị thích nấu cơm cho "con rể" ăn, cũng chưa mua dc món wà nào cho gia đình chị, nghe chị kể mà mình cứ tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Rồi để chị dc cưới, 2 bác sẵn sàng cho 2 anh chị ở chung, cho chỗ để ở, miễn có nó làm con rể. Vậy thì, ai mới là "chuột sa hũ gạo" đây?
Hay vì chị ế quá rồi, phải lấy gấp thôi? Ko thể nào. Chị chỉ mới 23, và đôi lần qua chơi, mình biết có nhiều anh ngấp nghé làm quen, nhưng đều bị bố mẹ chị từ chối ngay từ cửa. Hỏi chị có thích anh nào ko, chị chỉ cười bảo bố mẹ chị ko thích.