Bị Stress khi chia tay!!! Các chị, các anh cho em lời khuyên với !!!
Không dám giấu, cách đây 5 năm, khi đó lớp 10, em yêu thầm 1 bạn cùng lớp, nhưng bị từ chối nhưng vẫn đơn phương yêu mất 3 năm cấp 3.
Sau đó, khó khăn thoát được mói tình không kết quả đó, lên năm I đại học, em quen 1 em gái nhỏ hơn 3 tuổi học cùng trường thời cấp 3, nhưng mối tình cũng chỉ được 19 tháng thì chia tay ( em với nó có chuyện cải nhau rồi giận nhau sau đó chia tay, rồi từ chuyện đó mới biết thêm nó quen thêm 1 thằng khác trong khi cón quen em gần 5 tháng).
3 năm 1 mối tình đơn phương, giờ quen được mối tình đầu thì lại bị người mình vô cùng yêu thương, tin tưởng làm mình như vậy với mình. Mà nói thiệt, từ hồi quen với em ấy, em ấy rất hiền, em cảm thấy em hạnh phúc khi may mắn quen được 1 người như vậy, em phải nói là quá tốt, hiền ngoan, không phải giả tạo gì hết, cái này em khẳng định. Một phần cũng vì nhà em ấy khó, không cho đi chơi, tụi em chỉ gặp nhau khi em ấy được trống tiết học trong trường. Quen được 1 năm, gia đình em có thoải mái hơn, em được đi chơi nhìu hơn, nhưng cũng từ đó em không ngờ em nó thay đổi,làm 1 việc mà em không thề ngờ đến.
Gần 2 tháng rồi,em cứ nói với lòng rằng em nó không còn như xưa, hay quên đi, nhưng cứ quên thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng buồn, càng hận hơn. Nhưng dù hận, em lại cảm thấy lo lắng, sợ em nó quen 1 người không tốt, rồi đời em nó khổ, em đau lắm, dù em thấy em no với người mới hanh phúc lắm, người yêu mới mua cho nó điện thoại 4-5tr, mua này nọ nhìu nữa, nói chung tốt với nó lắm, nhưng em cứ lo sợ 1 ngày em nó bị gì thì em sợ hải lắm, em cố nghỉ thoáng hơn nhưng vẫn cứ lo lắm. EM không muốn thấy người yêu của em 1 ngày phải đau khổ.
Rồi gần đây, em tự nhiên có cảm tình với 1 bạn gái là bạn học củ của em từ thời cấp 2. Cũng khá thân, hay tâm sự chuyện buồn với nhau, chuyện của em cũng tâm sự với bạn ấy. Gần đây em có nói em thích bạn ấy, nhưng bạn ấy từ chối nhưng vẫn nói chuyện bình thường, không tránh mặt gì nhau.
Nhưng mà em giờ rối lắm, có cảm tình với người mới, nhưng khi nghỉ lại người củ, em vừa lo mình sẽ bị 1 lần bị lừa dối, rồi nghỉ khi mình quen người mới, lở người yêu củ có chuyện trong tình yêu, cần đến em thì em phải biết làm sau. Giờ em rối lắm,
+sợ quen người mới người yêu củ gặp chuyện thì không có mình(dù đôi lúc em người ấy lắm), sợ mình lại bị phản bội lần nữa.
+Nhưng nếu không nắm bắt, mất người này rồi sau này hối hận thì đã muộn.
Em cảm thấy mình tham quá, nhưng giờ em cũng không biết phải thế nào nữa, vì chuyện này, gần đây em không ăn, không ngủ, có khi phải nhờ đến thuốc an thần. Ai cho em xin lời khuyện với.
yahoo của em: @Yahoo.com">datinhkiem_2007@Yahoo.com
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1