Chào cả nhà.


Khi e viết những lời này vào lúc 2h sáng. Tâm trạng em rất buồn và hụt hẫng. Em cảm thấy tiếc nuối cho thời gian đã qua, tiếc nuối cho thời gian em đã hy sinh cho tình yêu một cách khờ khạo.


Em năm nay 24 tuổi. Người yêu e bằng tuổi em. Và đang học trong một trg Quân đội. Bọn em yêu nhau đã hơn một năm. Tuy thời gian không dài nhưng tình cảm e dành cho a cũng sâu đậm. Vì a học trong trg quân đội nên ko đc ra ngoài. Mấy tháng bọn e mới gặp nhau một lần. Nhưng em vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi a. Không bao giờ đòi hỏi điều gì ở a. Lúc nào a cũng nhắn tin, tranh thủ gọi điện cho và nói yêu em rất nhiều. Điều đó là em rất hp và có niềm tin chờ đợi a. Rồi Mẹ a bị ốm nặng phải ra hn mổ và điều trị. Thời gian đầu ko có ai chăm sóc. E phải vừa đi làm vừa đi học liên thông buổi tối rồi vừa tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, giờ nghỉ buổi chiều để vào chăm Mẹ a. Nghĩ rằng mình làm tất cả cho người mình yêu thì chẳng có gì sai.


Vậy mà ngày hôm nay e mới phát hiện ra người con trai đó bắt cá hai tay. Vẫn nói lời yêu với hai người con gái. Khi em phát hiện rồi chỉ xin lỗi em và nói vì hoàn cảnh mà anh phải như thế!


Liệu hoàn cảnh gì để xô đẩy người con trai phải bắt cá hai tay như vậy ah.


Em viết những lời này chỉ mong giãi bày nỗi lòng. Và mong các bạn gái trẻ đừng phí hoài thời gian vô ích như em.


Một vết đen trong lòng khó phai!