Em là boy đang học đại học năm cuối ở tp, sau nay em ra trường sẽ làm tại tp luôn, em yêu một người cùng tuổi cũng đang đi học đh năm 3, 2 đứa trải qua những hạnh phúc ngọt ngào, đến khi về nhà cô ấy, bô mẹ cô ấy quyết ngăn cản cho bằng được bởi vì nếu em lây cô ấy sẽ không có tương lai, chẳng nhẻ 2 đứa ở phòng trọ suốt đời hay sao. Bố mẹ sợ cô ấy khổ sau này, còn em thì không chắc chắn về tương lai của mình, học đh ra trường lương cùng lắm mười mấy triệu, làm sao có nhà mà để 2 đứa sống, ngày nào bố mẹ cô ấy cũng gọi lên giống như tra tấn tinh thần cô ấy, em rất đau khổ, và 2 đứa quyết định chia tay. Chia tay mà 2 đứa ôm nhau khóc cả tuần, đau lắm, thật sự rất đau, cô ấy bây giờ như người mất hồn, em con trai có vẻ vững hơn, nhưng cứ hễ thấy cô ấy là nước mắt tuôn rơi, 2 đứa sống mà không có động lực, em có nên tiếp tục cố gắng hay là phải lạnh lùng để chia tay đây mọi người..............................:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình chỉ xin góp thêm vài từ : Lỳ Lợm + Nỗ Lực + Kiên Trì
không...
Giờ e cố gắng học ra trường, chịu khó làm việc để cho gia đình nhà người ta thấy được thiện chí của...