Chào các mẹ,các chị, em tàu ngầm đọc wtt cũng lâu rồi mà hôm nay em gặp chuyện khiến e ko thể chịu đựng đc nên e phải reg cái nick để vào đây hỏi ý kiến các mẹ và các chị.
Từ lâu rồi e đã thấy người ta bảo rằng Tất cả các thể loại em gái ko cùng huyết thống với người yêu đều cực kì nguy hiểm. Bây giờ em mới thấm thía cái câu ấy.
Em và bf của e yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Lúc mới yêu e cũng có biết qua là bf của e có tới 4,5 đứa e gái kết nghĩa bằng tuổi ae ngọt xớt học cùng cấp 3 nhưng vì bây giờ họ cũng ít gặp nhau nên e cũng ko quan tâm lắm.
Nói chung thì cách đây tầm nửa năm tức là hồi tết lúc ấy em và bf đang yêu nhau vô cùng thắm thiết, lúc ấy có thể nói là gắn bó cực kì ấy. Thì bf em có đi họp lớp cấp 3 1 buổi.
Bf e vốn k biết nói dối, nên về nói toẹt ra với e là mấy con e gái của bf (chưa gặp e bao giờ, chỉ nhìn thấy mặt nhau ở trên fb) có vẻ k thích e, còn lấy tên họ của e để chế thành từ bậy bạ (nói chung là bậy, e ko tiện nói).
Lúc ấy e rất ngạc nhiên vì ko hiểu sao những người chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với e dù là trên mạng hay ngoài đời lại có thể ghét e, rồi còn lấy tên e ra để chế tác, chửi bới.
Nhưng vì dù gì đó cũng là nói sau lưng, chúng nó lại ít tuổi hơn e (e hơn bf e 2 tuổi) nên e k chấp, e chỉ cười cười bảo bf là Thế á? rồi e k tỏ vẻ khó chịu j cả mà và e cũng ko bao giờ nói tới chuyện đó với bf e.
Thời gian gần đây giữa e và bf có những sóng gió riêng của 2 người, đều là những chuyện rất riêng tư (có lẽ hnào e phải làm cả 1 topic xin tư vấn về cái này nữa, hic) đến mức bf e dù vẫn còn rất yêu e nhưng đã muốn chia tay.
E rất yêu bf của em và e biết bf cũng vậy nên e đã cố gắng níu giữ và cũng thành công (vì còn nặng tình với nhau lắm).
Được 2 hôm thì đến hôm nay, bf của e có update 1 cái stt trên facebook. E có like cái stt đó.
1 con e gái của bf e vào comment linh tinh, rồi tự dưng nó hỏi bf e là "vẫn chưa ct với .... à (nó dùng tên e đã chế bậy bạ để gọi)? sao a bảo...."
E đã khá vất vả mới giữ đc tình yêu của mình, thì bf e lại kể hết moị chuyện riêng tư cua 2 đứa với nó, cái này làm e buồn 1 thì cái chuyện nó công khai xúc phạm e trên fb của bf e làm e tức 10.
Nó có chửi e trên fb cá nhân của nó thì e cũng chả thèm chấp, nhưng nó viết trên fb của bf e, e biết đọc và đó lại là fb của bf e nên tất nhiên e sẽ check hàng ngày, cái stt e cũng đã like rồi, như vậy khác j nó chửi thẳng vào mặt e???
Bf thì cm lại là e nói như thế là giết a rồi đấy 8-}
E đang k biết nên cư xử thế nào, thực sự e rất tức nhưng e sợ nếu e manh động chửi lại hay j đó thì chỉ khiến bf nghĩ xấu hơn về e.
Thật sự e nghĩ rằng cách ứng xử tốt nhất là làm cho bf e yêu e tuyệt đối khiến nó dù ghét e nhưng k làm j đc là tốt nhất.
Nhưng e ko biết phải nói j với bf, vì tất nhiên là lần này k thể k nói j đc nhưng e phải nói j và nói với thái độ ntn để bf nể e và yêu e hơn.