Các chị ơi bọn em yêu nhau cũng dc 7 tháng rùi . Lúc đầu kưa cẩm chàng cứ hay nt đt cho em suốt . Gần như 24/24 làm em sướng rơn nghĩ mình dc quan tâm . Nhưng càng ngày càng nhạt dần ... :Sad:
Thật ra cũng vì cả 2 đều có những việc riêng , em cũng không còn nt nhiều nhưng chúng em vẫn thường gặp nhau 1 tuần đi chơi 1 lần và em thấy như vậy là đủ
Nhưng nhiều khi ... so sánh lại em cứ thấy chàng không được sốt sắng như lúc đầu mà người ta bảo em những người đàn ông càng về sau càng yêu chiều , càng quan tâm thì sau này mới có hạnh phúc :Sad::Silly:
Em phải làm sao đây :Sad: Nhiều khi mật độ đó phù hợp , nhưng cũng nhiều khi em buồn và muốn dc chàng quan tâm hơn ( như hồi trước ) Nhất là những lúc em có tâm sự vs rắc rối :Straightf: ( như lúc này )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
coi sốt ruột k là sẽ kéo gần nhau hơn
bên nhau hoài cũng cần thêm chút mùi vị xa xa mà nhớ nhớ
Anh Vie thì phải đọc "người sao hỏa và người sao kim trong tình...
Chỉ vì mình nói "e cần a thì cần thật, nhớ a thì cũng nhớ thật. Nhưng...
Rất sẵn lòng!Anh Vie đọc chắc có ích...
------->Cho mượn đi VA.............về...