Hic hic mọi người ơi cho em hỏi. Không hiểu sao lúc bình thường em chơi với các bạn nam cũng thoải mái nhưng khi nào có cảm giác người đấy để ý mình hay nói thích mình, em cảm thấy sởn cả gai ốc, cảm giác chỉ muốn chạy thôi. Em cũng rất ghét con trai đụng chạm nắm tay hay ôm em gì đấy, nghĩ đến việc sau này phải hôn hay ở cùng một người con trai em đếu thấy sợ, thậm chí còn thấy ghê tởm :(( Cứ nghĩ đến hay có ai nhắc về việc yêu đương là em lại thấy rất không thoải mái và ngại ngùng, như kiểu trẻ con bị bắt lỗi ý. Có lúc em cũng thấy cô đơn, muốn được yêu, nhưng vì em như thế nên cũng chả có ai dám tỏ tình hay vượt quá với em, với lại cho dù có nhận lời yêu thì em cũng thấy không thoải mái. Em cũng không hiểu là em có vấn đề hay là chưa gặp người phù hợp nữa. 20 năm FA nên cũng không thể nói là vì tổn thương của tình yêu trong quá khứ, vương vấn mối tình đầu hay gì gì đấy tương tự cả. Tuổi thơ của em cũng gọi là êm đềm, không có việc gì có thể gọi là mặc cảm trong kí ức được. Cho em hỏi đây là bệnh gì ạ?? Em cũng ý thức là phải thay đổi nhưng em vẫn ko thấy thoải mái khi đụng chạm người khác giới hay nói chuyện yêu đương này nọ. Hic hic cứ thế này em làm sao mà kiếm "gấu" đây??? Bạn bè hết đứa này đến đứa nọ có gấu, em bắt đầu thấy mình bị ế rồi.