Em chào các chị à. em đang thấy rất rối lòng lên muốn lên đây nhờ các chị có kịnh tình trường rồi tư vấn giùm e ạ. chứ em thấy chông vênh quóe ko biết làm sao nữa...:(:(:>:-<
Em cộng cả tuổi mụ thì cũng 23 rồi ( ko còn trẻ trâu nữa các chị nhở ;;):):))). Nhưng e vẫn chưa iu ai cả, gần đây có a muốn nc với e, cái a này thì e quen lâu r, từ hồi ms vào đại học cơ vì cùng ng làng mà. nhưng trước đó thì cũng nc bình thường thỉnh thoảng lắm bọn e ms nói chuyện, có khi vài tháng đại loại cũng ko thường xuyên chỉ nc coi như 2 ng cùng làng nc với nhau thui. Nhưng gần đây a ý hay nt cho e hơn, hay hỏi han quan tâm tới e nhiều hơn, ban đầu e cũng thấy lạ,và ko đc thoải mái lắm và cũng có ý lảng tránh nhưng dạo này tìm hiểu a ý chia tay bạn gái cũ đến hơn năm rồi ( e cũng ko biết chính xác ko :-?:-?:-? và chị ý cũng cưới chồng r =P~=P~=P~) tự dưng e thấy tội tội cho a, e lại nghĩ tới a nhiều hơn, nhưng e ko bao h chủ động nt nc vs a trước mặc dù nhiều lúc cũng muốn nt [-([-([-( vì e chưa iu ai nên giờ e nghĩ đến cảnh có ny e thấy sợ, ko biết mối tình đầu các chị có sợ như e ko. Nhưng nhiều lúc e sợ yêu vì yêu r ko đến đc vs nhau lại chia tay rồi lại buồn ( e biết trong tình iu thì đó là chuyện bình thường nhưng e sợ bị vấp ngã =;=;=;=;) và lại e luôn nghĩ rằng a cũng ko có tình cảm vs e thật nên e cảm thấy khó chấp nhận lắm. e ko biết giờ phải làm sao nữa các chị có kinh nghiệm r có thể chia sẻ vs e ko ạ ...thanks các chị ạ @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1