Chào các Mẹ, dạo này ngoài đời thì bão giá, trong em thì bão lòng, em xin kể các Mẹ nghe câu chuyện của em để nhờ các Mẹ tư vấn.
Em là 8x đời giữa làm trong 1 ngân hàng cổ phần, hay phải đi công tác các tỉnh quanh HN. 1 lần về công tác ở quê em được giới thiệu cho 1 cô 8x đời cuối, đang là sv năm cuối ( quê em ở cách HN 100km ). Mẹ cô này thì rất quý em, rất muốn vun vào ( vì 2 đứa cũng hợp tuổi, hình thức và điều kiện của e cũng chả đến nỗi nào ), còn cô này thì cũng xinh xắn nhiều vệ tinh nhưng chưa nhận lời ai cả. Với em cũng thế, thậm chí e k có cơ hội ngỏ lời, em mời cô ý cafe cũng không được. Nhưng thực sự là cách đối xử của cô ý với em làm em thấy khó hiểu, em xin kể các sự kiện theo trình tự thời gian để các mẹ phân tích giúp em nhé
- Ngày 8/3 năm ngoái ( hồi đó mới quen, e đến thăm phòng trọ cô ý đc mấy lần rồi ) e có tặng cô ý 1 bó hoa hồng + món quà, ko nhắn nhủ hay ngỏ lời gì cả. Ngày hôm sau cô ý nt cho e với nội dung đại ý là "e biết tình cảm của a dành cho e, e cảm ơn và trân trọng, nh bi h e chưa ra trường, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, chúng mình hãy là bạn tốt". Em chấp nhận điều đó vì thực ra cũng mới quen thôi mà.
- Thời gian sau đó e và cô ý khá vui vẻ, liên lạc thường xuyên hàng ngày. Cô ý nhờ e một số việc nhỏ ( như là khi nào e về quê thì mang đồ giúp cô ý ). Sau đó thì cô ý đi thực tập, cô ý nhờ em giới thiệu cho một số người quen bên ngân hàng. Em cũng cho số của người quen và gọi điện giới thiệu cô ý. Sau đó cô ý còn chủ động nhờ em đưa đến tận nhà để chào hỏi 1 bà chị mà em quen biết làm bên ngân hàng. Thế là e đưa cô ý đi, đến lúc về tiện đường thì rủ cô ý đi cafe. Chính điều này làm cho e hí hửng vì e nghĩ khi 1 cô gái không có cảm tình với mình thì họ chỉ nhờ giới thiệu thôi chứ sẽ không nhờ mình đưa đến tận nhà riêng như thế. Sau 2 lần cafe như thế, e lại rủ cô ý đi chơi, lần này thì chả có công việc gì, chỉ là rủ đi chơi thôi, cô ý từ chối, e rủ lần nữa thì cô ý lại nt cho e là " e bit tình cảm của a, nh chúng mình chỉ là bạn thôi mà". Không biết cô ý là 1 cô gái quá rõ ràng, thực tế hay là quá vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của người khác?
- Sau những sự việc đó thì e cũng k rủ cô ý đi chơi nữa, chỉ sms,ym,fb hỏi thăm thôi. và nói thực lòng là e cũng cảm thấy khó hiểu tính cách của cô ý. Rồi dần dần thì cũng ít hỏi thăm hơn.
- cho đến trc tết âm khoảng 2 tháng, 1 buổi chiều cô ý gọi điện cho em, vừa nói vừa khóc (hic, người con gái đầu tiên khóc vs em, dù chỉ là trên đt). cô ý nói là làm mất đt của bạn, cô ý muốn vay e 2M để đền cho bạn (cô ý k muốn nói cho bố mẹ biêt mà, nên hỏi vay e). Thực tình thì e nghĩ 1 cô gái chỉ nên vay tiền 1 chàng trai khi ng đó là người yêu, anh trai hay bạn thân, em thì ko phải loại nào trong 3 loại trên của cô ta, nhg mà cô ý thì k có ng yêu và a trai, bạn trai thân chắc cũng chả có, ban thân là nữ thì cùng là sv, k phải lúc nào cũng có sẵn tiền. Nhưng mà e cũng đã từng quý mến cô ý, cô ý lại gọi điện khóc lóc như thế, cho nên e mang tiền đến ngay cho cô ý mượn. Khi về thì cô ý cũng nt là "vay tiền a thế này, e ngại lắm, nh bi h e k có tiền nên phải nhờ a giúp đỡ". Sau sự việc này thì vẫn đối xử bình thường, cũng k dám rủ cô ý đi cafe gì cả, nói chung là k vì việc cho cô ý vay tiền mà e lợi dụng điều gì.
- gần tết thì cô ý chat ym vs e, nói là hôm nào về quê nghỉ tết thì sẽ trả trc cho e 1M ( cô ý có đi làm parttime nên cũng có tiền ngoài số tiền gđ cho ), e nói lại là cứ để mà chơi tết cho thik, mấy tháng nữa đi làm thì đưa a cũng đc. mấy ngày trc tết cô ý chả liên lạc vs e, em cũng kệ chả quan tâm.
- Đến hôm mùng 4 tết thì e đến nhà cô ý chúc tết, khi về 1 lúc thì cô ý nt hẹn gặp e ở ngoài phố để trả tiền, cô ý nt là "vì lúc nãy ở nhà e có đông người nên e chưa trả tiền cho a được". Em cũng chán lắm, *** nếu thik trả tiền thì trả trc tết đi, *** ai đầu năm lại đi trả nợ. Mà e đến nhà cô ý để chúc tết chứ có phải là đến đòi nợ đâu. Em cảm thấy mình bị đối xử gần giống mấy kẻ đi đòi nợ. Hôm sau thì e và cô ý gặp nhau ngoài phố, cô ý đưa e phong bao tiền rồi về, lúc sau e đếm thì là cô ý trả hết 2M luôn chứ ko phải 1M, mà e thấy tiền nhiều mệnh giá lẻ, chắc là lấy cả tiền đc mừng tuổi ( chưa ra trường nên vẫn đc mừng tuổi) để trả cho em.
Cho đến bi h thì e chả biết là sẽ tiếp tục thế nào? Các Mẹ giúp đỡ tư vấn cho em với, plz, Help me...!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mắc gì mà nhục nhể ? nghĩ nhiều...
Mình nghĩ thì cô ấy vẫn mới chỉ coi bạn...
chúc ấy tìm đc cô tử tế :Smiling:
Đòi tiền rồi mà.
Thấy mọi cư xử của cô ấy đều bình thường, còn bạn thì quả là rất đúng...
Khi gặp chuyện, mượn tiền. Giải quyết xong, trả tiền. Mà còn cho tiền vào phong bì...
tớ ghét nhất cái loại như này
có xinh đẹp giỏi mấy thì cho nó nghỉ sớm...