Chào các chị, em tham gia wtt đã lâu nhưng giờ mới có dịp cần đến sự tư vấn của các chị. Thật sự em đang rất đau khổ.
Em xin kể vắn tắt, em và bạn trai yêu nhau được gần 1 năm, ở gần nhau và bọn em cũng không hợp nhau về cách sống, cách suy nghĩ nên rất hay cãi cọ. Em cũng không được khéo léo lắm, lại bồng bột và cái tôi khá cao. Còn anh thì điềm đạm, sống tình cảm nhưng cũng hay tự ái. Yêu chưa được lâu nhưng chia tay cũng vài lần có lẻ, luôn là anh đặt vấn đề trước. Nhưng sau đó thì lại quay về vs nhau vì vẫn còn yêu, vẫn quan tâm. Nhưng em cảm giác mỗi lần như thế, mối quan hệ đổi thay khá nhiều. Những cuộc gọi, tn thưa dần.
Rồi một ngày, em phát hiện ra anh vẫn còn nt vs bạn gái cũ. Em đau đớn lắm, em khóc rất nhiều. Anh sau đó giải thích vs em là bạn gái cũ của anh chủ động nt, thăm hỏi như bạn bè thôi. Vì trước khi yêu nhau, anh và bạn ấy là bạn cấp 3. Anh nói chỉ yêu mình em, không quan tâm đến bạn ấy nữa. Lúc đó em đã tin anh, vì anh nói rất thật.
Tiếp tục sau đó, nhiều chuyện xảy ra về công việc, gia đình. Nhưng em và anh không hợp tính cho lắm nên hay xảy ra xung đột, sau này em biết nhịn hơn nhưng những câu chuyện vẫn không tiến triển một cách hòa hợp thực sự. Mối quan hệ lúc vui lúc trầm. Em cũng buồn nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua.
Rồi đến hôm nay, em mượn đt của a để nt cho bạn thì đọc được dòng tn của anh vs bạn gái cũ, đại loại là ngày mai bạn ấy lấy chồng, khi bạn ấy được chồng sắp cưới cầu hôn thì đã nc vs anh và nói vẫn còn yêu anh. Em đọc tin nhắn thấy anh vẫn còn tình cảm rất nhiều với bạn ấy. Anh nói là anh không muốn mất bạn ấy. Và bạn ấy thì dù có chồng nhưng vẫn muốn có anh để làm chỗ dựa, chỗ chia sẻ. Em đọc mà như nhát dao đâm vào tim, đau đớn lắm.
Rồi sau đó em gọi a qua nc, trực tiếp. Anh đã kể với em, là chuyện này, đã muốn nói với em rất nhiều lần. Nhưng không biết nói thế nào. Rằng với anh, bạn ấy hiểu anh, biết anh muốn gì, bạn ấy có sự hiểu biết, trải đời. Anh kể với em là bạn ấy chủ động nt cho anh, ban đầu chỉ là thăm hỏi, Nhưng khi quen em, hay cãi nhau, gia đình, công việc của a có chuyện, anh chỉ cần nói dăm ba câu tậm sự với bạn ấy là bạn ấy hiểu anh muốn gì, biết cách chia sẻ với anh, còn em thì không nên càng ngày anh càng tâm sự và quan tâm đến bạn ấy nhiều (lúc đó bạn ấy vẫn đang có ng yêu). Còn em thì anh nói, em luôn cho anh cái mới, vì suốt ngày cãi nhau mà (nhưng cãi nhau mãi rồi cũng mệt), và càng ngày em càng yêu anh thật lòng, nên em biết nhường biết nhịn, biết quan tâm anh. Anh nói như vậy. Em nghe mà đau đớn quá. Em ở gần nhưng lại không bằng một người ở xa vậy sao?
Thực sự là chuyện của em rất nhiều thứ, em cũng không làm cách nào diễn đạt hết được, mỗi chuyện lại liên quan đến nhau. Em đau khổ quá, em cảm giác như bị lừa dối. Anh nói là anh ko biết cái mà anh dành cho bạn ấy có phải là tình yêu hay không, nhưng anh nói là bạn ấy biết anh muốn gì, hiểu anh, đưa ra lời khuyên đúng lúc, cái mà e ko làm được nên anh không thể dứt ra được hai mối quan hệ, mỗi người cho anh một cảm giác. Em nghe câu này mà vừa đau đớn vừa muốn xiên anh một nhát.
Anh nói anh ko lừa dối em, tình cảm dành cho em là thật nhưng anh chưa sẵn sàng cho đám cưới (câu này là câu trả lời cho câu hỏi hôm qua của em, khi em hỏi anh "Bao giờ mình cưới?". Đây là lần đầu tiên e đề cập đến vấn đề này). Em và anh 24t. Em hỏi anh có muốn tiếp tục và có dám tiếp tục không. Anh trả lời anh muốn tiếp tục nhưng lại không dám tiếp tục vì anh ko đủ tự tin để đem lại cho em cái này cái nọ nữa.
Anh là tình yêu đầu của em, từ trước đến giờ chưa bao giờ e chấp nhận chia sẻ tình cảm vs một ai khác, Vậy mà bây giờ, thực sự em vẫn yêu anh, và e cảm giác ngày càng sâu đậm. Tại sao vậy? Trog khi em càng ngày càng quan tâm, càng muốn gần anh hơn thì anh lại đối xử với em như thế? Vì em ngu ngốc, em không có sự sâu sắc để hiểu anh, để biết anh muốn gì sao? Những lúc em cần anh nhất, nhưng lúc em đau khổ, cũng luôn gắng chịu một mình. Em biết phải làm gì bây giờ? Liệu em có đủ bao dung để tha thứ cho anh về những chuyện đã qua? Và có đủ tự tin rằng mình trải qua được những sóng gió tiếp theo không?
Liệu em có thể tiếp tục được không? Em rất cần sự tư vấn của các chị.
(Em biết là chuyện tình cảm, một hai câu không thể diễn tả được cảm xúc , và e cũng k đủ tỉnh táo để nói chuyện mạch lạc nữa. Em cảm ơn vì mọi người đã đọc ạ)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1