Các chị, các mẹ, các anh ở webtretho tư vấn cho e vụ này với ạ!


Em và bạn trai vừa yêu nhau đc gần 1 tháng ạ. Em là sinh viên, ngoại hình cũng vừa nhìn. Học hành tạm ổn, tính tình cũng ngoan ngoãn, khá truyền thống ạ. Em quen anh cũng đc 1 năm, mới nhận lời yêu đc gần 1 tháng nay.


Anh và em học cùng trường và sống cùng gia đình ở nước ngoài ạ. Cuộc sống ở bên này khá bận rộn, bọn em đều bận đi làm thêm, 1 tuần cũng chỉ gặp nhau đc 1 lần, hoặc ít hơn :(. Nghỉ hè, anh và em đều đi làm từ sáng đến tối. Tối e k gặp a đc vì bố mẹ k cho e đi chơi khuya. Chỉ có khi đi học thì gặp nhau đc nhiều hơn.


Anh là ng có khá nhiều bạn bè( đặc biệt là gái tây), cũng khá bận rộn, anh và em chỉ nhắn tin cho nhau đc vào buổi tối.


Nhưng vấn đề ở đây là em cảm giác anh khá vô tâm. Khi gặp nhau thì khá tình cảm. Nhưng khi k gặp, bình thường cách ngày nhắn tin, hoặc nt mỗi ngày. Nhưng a cũng có thể tận 2 ngày k nhắn tin, k hỏi han em. Khi em nhớ anh nhắn tin, a k trả lời ngay, mà mấy chục phút, hoặc mấy phút mới nhắn tin trả lời 1 lần. Có lúc a bận chơi game xong mới để ý tin nhắn của em. Đỉnh điểm là tin nhắn cuối cùng của em nhắn cho a đã là buổi tối 2 hôm trước(hôm đấy a có đến nhà em chơi khá lâu, chỉ có 2 đứa ở nhà) sau khi về em có nhắn tin hỏi a đã về nhà chưa, nói ch 1 lúc a đi ngủ vì mệt. Nửa đêm e có nt nói nhớ a dù biết a đã ngủ. Sáng dậy a đã xem, nhưng k trả lời. Tới hôm nay vẫn chưa nói chuyện với em, trong khi đó vẫn up ảnh, up stt, cmt lên fb. Em cảm thấy giận nên k định nhắn tin trước cho a nữa.


Các anh có thể cho em hỏi như vậy là sao? Ai có kinh nghiệm có thể lí giải giúp em được k? Em có phải đã suy nghĩ nhiều quá k? Em cần phải làm gì trong trường hợp này?



Gởi từ ứng dụng Webtretho của oliachanT