Bọn em quen nhau hơn hai năm, tình cảm rất thắm thiết. Anh ấy rất thương em và hai đứa đều nghiêm túc trong tình cảm này. Anh ấy lớn hơn em nhiều nên trước em cũng quen với nhiều bạn gái. Trong thời gian quen nhau, em ít khi nào căn vặn hoặc tò mò về chuyện bạn gái cũ của anh, vì em nghĩ quan trọng là hiện tại, với lại anh cũng không liên lạc gì với những người cũ, nên em cũng khá yên tâm.
Gần đây, trong một lần 2 đứa tâm sự, chia sẻ về những chuyện cũ, anh kể là trước khi quen em, anh đã yêu khoảng 4 người và đều sex với những người đó. Em nghe xong thấy ghen ghen, buồn buồn làm sao đâu á, thấy mình quá nhỏ bé, non nớt so với người nhiều kinh nghiệm như anh.
Mấy nay không khí giữa hai đứa cứ nặng nề, em muốn thoát khỏi cảm giác ghen ghen, buồn buồn này. Mệt quá các chị ạ :(
Không biết bạn khongbietdau112015 đã bớt buồn chưa nhỉ? Mình thì đã nguôi ngoa nhiều rồi, không còn đào bới hay giận hờn những chuyện cũ của anh nữa. Nghĩ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Quan điểm của mình là ko hỏi, ko trả...