Em đang là sv năm 3 của 1 trường đại học công lập. Gia đình em khá là khá giả, bố mẹ tuy thoải mái nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc yêu đương của con cái. Em mới quen bạn trai hơn 1 tuổi được 2 tuần, gia đình anh ấy ở mức ổn định, bố mẹ khá là thoáng. Tuy chỉ 1 khoảng thgian ngắn để tìm hiểu và yêu nhau nhưng bọn em rất hiểu và tìm được nhiều tiếng nói chung. Anh nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ khá chín chắn, có trách nhiệm (sẵn sàng về nói chuyện với ba mẹ em khi em đi chơi về khuya nên bị mắng), hay rất tôn trọng em (khi bọn em chỉ hôn nhau, ôm nhau nằm trên giường mà anh ấy không hề có ý định vượt quá giới hạn với em), anh cũng rất thành thật thú nhận với em quá khứ chơi bời của anh khi trước đây đi học xa nhà, những thú vui anh tưfng thử qua, đến chuyện ăn chơi thác loạn như thế nào. Anh bảo anh chơi đến độ bây giờ anh thấy sợ và chán nhưngx gì anh đã làm. Anh xác định yêu em nghiêm túc và có ý định đính hôn vì anh thấy em khá ngoan, có học vấn và chín chắn hơn hẳn những cô gái anh từng quen. Anh cũng đã dẫn em về nhà gặp bố mẹ anh ấy, đi chơi cùng anh chị em của anh ấy. Tuy nhiên em vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ của anh mỗi khi anh kể lại chuyện cũ hay khi thấy bạn anh ấy post những hình ảnh 1 thời ăn chơi, bar, ôm gái của anh ấy trên trang cá nhân, nhưng không biết vì lí do gì mà anh ấy chủ động để ẩn và tháo tag. Hiện giờ em đang hoang mang lắm, em rất yêu anh ấy nhưng cảm thấy sợ 1 phần vì quá khứ của anh, sợ 1 ngày nào đó a lại ngựa quen đường cũ, 1 phần nữa là tại gia đình em không thích em quen bạn trai khoảng cách tuổi quá ngắn. Mọi người tư vấn giúp em phải làm sao với. Cám ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1