Bạn trai nổi giận vì em ko cám ơn quà Tết của nhà bạn trai!
Em và bạn trai (H) quen nhau gần 3 năm, 2 gia đình biết và em xác định là lâu dài! E nhà ở quê, H nhà ở SG! Về em, tính rất là nhát! Vì tế nhị ko nói đc, nhưng 12 năm học của em đều bị trêu chọc về nó! Nên đâm ra em sợ ng lạ với sống thu mình! Bạn bè cg ko! Chỉ khi gặp H thì em mới mở lòng và sống là chính mình! Nên em rất là thương H!Mẹ H rất tốt và thương con nên cứ lo H bị em dắt mũi! Đâm ra e cg e dè và sợ nhờ vã gì H mà để mẹ H biết! Vì chỗ e ở k tiện nên e hay qua nhà H chơi! Có 1 tuần e qua 4 ngày! Ngại chịu k nổi, mà e cg k có chỗ khác để đi. E đã là gì trg nhà đâu mà cứ qua ăn dầm nằm dề như vậy! Mặt e dầy thì cg có giới hạn mà!Chuyện là vậy! Tết e mua đồ về quê nhg k bỏ bên nhà đc nên đành gửi nhà H! Sáng về quê, e đợi gần nhà H để qua lấy đồ! Lúc H ra đón thì đi tay k, bảo chở e vào nhà lấy! Thật sự là e ngại lắm! K dám qua! Vậy mà H nổi giận với em! Bảo e đứng đầu đường vào lấy đồ đưa e!Mãi tới 2 ngày sau, k liên lạc gì với e! E nt hỏi trc thì đc biết trg túi đưa e hôm bữa có 1 chai rượu Pháp của ngoại H cho! Trách e vì ngại mà k vào cảm ơn! Giờ ngoại H bệnh!Biết chuyện e giận H lắm! Nhà e quê mùa k biết rượu ngoại là gì! Nhg đâu thiếu thốn tới mức đó! Sao k nói cho e biết 1 tiếng để e biết mà vào cảm ơn! Bỏ chai rượu vào trg gỉo đưa e mà H k nói e biết mà giờ lại trách e! Cho quà như bố thí vậy! Của cho k bằng cách cho! Tuy ngại nhưng nếu nói e biết, e cg cố chuẩn bị tinh thần vào cảm ơn!Thật sự mấy bữa nay e buồn lắm! Như trầm cảm nặng vậy! Mọi người cho e xin lời khuyên với! E sai chỗ nào ạ? E định Mùng 1 gọi đt chúc Tết mẹ H rồi cảm ơn luôn! Còn về phần H e phải làm sao đây ạ! Chứ cứ tối lại phải uống thuốc ngủ để ngủ e mệt mỏi quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ sau lần này, em phải biết cách mà cư xử cho khéo nhé....
Tính nhát đến nỗi không dám vào nhà bạn trai chào trước Tết mà dám qua nhà người ta ăn dầm...
Đây, chị trloi zùm cho.
Quà em mua nhiều tới...
Gửi từ Samsung Galaxy Note 2 using rom Revolution HD
phú quý sinh lễ nghĩa cả