Chào các chị! Hiện giờ em đang rất đau khổ, mong các chị cho em lời khuyên.
Em và người yêu quen nhau từ thời sinh viên, cũng là mối tình đầu, gắn bó với nhau đã được hơn 4 năm. Cũng giống như những cặp yêu lâu khác, giữa bọn em cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng em luôn chỉ có mình anh ấy và nguyện gắn bó với anh ấy suốt cuộc đời.
Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây em phát hiện anh ấy có nhiều biểu hiện lạ, em đã lén mở tin nhắn trên điện thoại anh ấy và thấy anh ấy thường nhắn tin tình cảm với một số điện thoại lạ. Em đã dò hỏi số điện thoại đó qua đồng nghiệp của anh ấy và phát hiện đó là của một người phụ nữ hơn anh ấy 13 tuổi, rất giàu có và đã li hôn, hiện đang sống cùng 2 con đang ở tuổi vị thành niên. Em đã tra hỏi anh ấy và anh ấy thú nhận rằng đã có quan hệ với người đó gần 1 năm. Em hỏi anh ấy có phải anh đến với người đàn bà kia vì tiền không thì anh nói anh không hề nhận 1 đồng nào từ người đó. Sau đó em đã gọi điện và nói chuyện với người phụ nữ kia. Chị ta nói rằng hiện hai người đang rất hạnh phúc, 2 con của chị ấy cũng đã coi anh ấy như người trong gia đình. Chị ta nói bạn trai em thực ra đã hết tình cảm với em từ lâu, nhưng vì nghĩa nên vẫn còn vương vấn. Chị ta kể rằng thực ra mỗi lần bọn em ở bên nhau, anh ấy đều lén lút nhắn tin với chị ta. Chị ta nói em nên từ bỏ anh ấy để anh ấy có được hạnh phúc thật sự của mình. Giờ đây bạn trai em cũng muốn chia tay với em. Anh nói anh có lỗi với em, và em xứng đáng với người tốt hơn thế.
Con tim em giờ đây đang tan nát. Em không biết mình nên làm gì nữa. Em sẵn sàng tha thứ cho anh ấy nếu anh ấy muốn quay về bên em. Xin các chị hãy cho em lời khuyên. Mặc dù em chưa từng gặp gỡ nhưng em biết sức khoẻ của ba anh ấy không được tốt. Nếu chuyện giữa anh ấy và người đànbà kia vỡ lở, em sợ bác sẽ không chịu đựng nổi. Em phải làm gì để tách anh ấy khỏi người đàn bà kia????