Em và bạn trai quen biết được gần 1 năm.Em 20t và anh ấy 24 .Anh ấy quan tâm chăm sóc em, lo cho em rất nhiều. Em rất vui và rất hạnh phúc. Nhưng việc anh ấy lại muốn cưới em sớm và em còn đang đi học đại học. Em muốn học xong ra có việc làm khoảng 1-2 năm thì em mới muốn cưới anh. Nhưng anh ấy lại hay dụ em cưới sớm, anh ấy nói anh sợ mất em ( em và anh ấy quen chưa được 1 năm). Kể cả việc có con và kiếm việc làm cho em anh ấy cũng đã xắp xếp hết thảy. Anh ấy nói anh ấy hứa sẽ lo hết cho em kể cả công ăn việc làm, anh ấy sẽ chung thủy , và anh muốn có con lúc 25t. Anh ấy nói anh không ép em nhưng lập luận anh ấy rất logic, thuyết phục và nói chuyện rất nhẹ nhàng làm em đắn đo khó từ chối. Em cảm giác mình đang bị anh ấy áp đặt, không biết về sau khi cưới về anh ấy sẽ bộc lộ tính gia trưởng hay không.