chào cả nhà giờ đây e rất đau khô, mẹ bạn trai e mới mất được 10 ngày (trước lúc mất mẹ a ấy muốn chúng e cưới nhau nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên e đã từ chối), lúc mẹ a ấy mất a ấy cũng k thông báo cho e biết. a ấy bảo e không thuộc về thế giời a ấy đang sống, đừng chờ a ấy cho phí tuổi xuân, rồi còn nói e xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Giờ e gọi điện a ấy k bắt máy nhắn tin a ấy không trả lời, giờ e phải làm sao đây e không hiểu mình đã làm gì sai vì e rất yêu a ấy, e đã quen có a ấy trong cuộc sống của mình, a ấy là hơi thở của e, trước đây a ấy rất thương e nhưng từ khi mẹ a ấy mất a ấy lạnh nhạt lắm, trước đây không bao giờ a ấy để e chạy xe một mình buổi tối nhưng hôm qua e chạy ra nhà a,e có thông báo trước nhưng khi e ra tới e đã phải đứng đợi a giữa đường gần 2 tiếng rồi a mới ra,rồi a để e chạy xe vào một mình.e có cảm giác mình đã mất a thật rồi
giờ e không biết a có yêu e nữa không?e phải làm gì bởi e không thể chia tay a được, ngày 8-3 a đưa hoa qua tặng nhưng e không có nhà rồi a gửi lại cho đứa bạn phòng bên cạnh và cũng k thèm nói gì với e.Ngày 8-3 a cũng không chúc mừng e một tiếng cũng k nt không gọi điện e buồn quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1