E năm nay 29 tuổi. Sinh nhật tới là qua tuổi băm đấy ạ. Bề ngoài bình thường, cao ráo dáng đẹp, thông minh, cá tính (theo nhận xét của mọi người xung quanh). Công việc ổn định, thu nhập cũng khá.
E có việc này chẳng biết phải tiếp tục thế nào, các chị là người ngoài cuộc, có lẽ là tỉnh táo hơn e hiện tại. E nhờ các chị tư vấn.
E và bạn e (hơn e 8 tuổi) quen nhau 1 năm rồi, quen qua một diễn đàn,
A là người gốc Bắc, vào SG từ nhỏ, a khó tính, kỹ tính, rất cẩn trọng, ít nói. A làm quản lý cấp trung cho một công ty nhà nước.
Nói là yêu nhau chứ bọn e chưa ai nói với nhau từ yêu bao giờ, bọn e chỉ thể hiện bằng hành động, cầm tay, kiss..
1 năm qua a chưa bao giờ đưa e đi gặp bạn bè của a, ko đưa e về nhà, trừ một lần duy nhất e năm ngoái thứ 7 a hủy hẹn, nói xuống nhà e họ a ăn liên hoan. e nói với a là a nói dối, và dung dằng, cuối cùng a đưa e xuống nhà e họ a và gặp rất nhiều bà con của a ở đó (ko có Bố Mẹ a).
Ngoài lần đó ra thì e KHÔNG còn gặp ai trong mối quan hệ của a, dù e có đề nghị và a có ừ cho xong, e nghĩ là ừ cho xong, vì thực tế là sau đó a ấy chưa bao giờ dẫn e đi gặp ai, cũng có thể tại chưa có cơ hội. Bọn e cũng vài lần nói chia tay nhau, là do e đề nghị, vì e thấy a cứ lửng lơ, bọn e ko đi đến đâu. A cũng ko nói gì. Một lần chia tay lâu nhất (chắc khoảng 3 tháng, e nói chia tay và ko lien lạc vơí a nữa, 3 tháng sau a lien lạc lại… ) Sau đó cũng có lần khác e nói chia tay, nhưng ít bữa e lại nt cho a như thường, a ko có ý kiến gì. Có lẽ e cũng chán với việc nói chia tay rồi, đây đã là câu nói vô hiệu.
Thường thì cuối tuần bọn e vẫn hay đi xem phim, ăn uống, café…
Thời gian gần đây e thương hay hỏi a, a muốn tiếp tục hay dừng lại, nhưng a tránh ko trả lời.
E chẳng biết nên tiếp tục như thế nào với “a chàng lửng lơ” này. E cũng lớn tuổi rồi, Mẹ e suốt ngày hối thúc, e chẳng thế cứ yêu cho vui mãi được. Nhờ các a chị tư vấn dùm e.