Mấy đêm nay em mất ngủ, em không dám kể với ai hết, em bế tắc quá!
Em và người đó yêu nhau đến nay là tròn 5 năm rồi, vui có, buồn có, đã chia tay 1 lần vì anh tán tỉnh người khác nên em chia tay. Nhưng sau đó anh chọn em, chia tay với người đó. Bọn em lại trở vế bên nhau, nhưng có lẽ đây là sai lầm của em. :( :(
Mọi thứ trôi qua, thời gian gần đây a thiếu quan tâm em, thời gian gặp gỡ ít đi, những tin nhắn giống như là nghĩa vụ. Em gặng hỏi thì anh nói bố mẹ anh không đồng ý em, vì em và anh khắc tuổi nhau. Em buồn lắm. Sau đó một thời gian thì anh nhắn tin em, a đã dấu em một chuyện, gia đình anh đã ép anh đi hỏi cưới 1 cô gái khác được gia đính chọn, gia đình cô ấy giàu có và cùng quê với anh. Nhưng sau đó giữa 2 người xảy ra chuyện gí đó nên cô ấy đã từ hôn. Anh xin em tha thứ cho anh và bỏ qua chuyện cũ. Trời ơi, em đọc mà cứ như đang nghe chuyện của ai đó, không phải của mình. Nước mắt em rơi vô thức, mọi thứ trống rỗng. Anh đã lừa dối em cưới cô gái đó, qua lại với họ mà vẫn yêu em sao. Vậy em là gì với anh, anh xem em la người dự bị sao? Anh là người tồi tệ đến thế sao?