Em và anh yêu nhau được 1 năm, anh hơn em 1 tuổi, em có bằng Đại Học còn anh thì hết lớp 10. Mỗi khi anh giận em cứ phải đi làm lành trước. Ghen vô lý làm em rất mệt mỏi. Dù đúng hay sai thì người gánh chịu vẫn là em. Và mỗi khi có chuyện là em lại bị ăn chửi, anh xưng hô "mày_tao" mỗi khi tức giận. Tính em đôi khi ngang bướng tý nhưng ít khi cãi lại. Đôi khi em nói chuyện xã giao với bạn bè là nam giới thì anh lại bảo em có tình ý này kia rồi kiếm chuyện đòi chia tay. Mỗi khi có chuyện anh lại bảo lỗi là do em gây ra. Em khóc rất nhiều, lỡ yêu rồi muốn dứt mà không dứt được.


Chuyện lần này có lẽ làm em khóc và buồn nhiều nhất khi anh dứt khoát chia tay. Lý do là em có trả lời tin nhắn facebook với mấy bạn nam làm anh sôi máu. Và một người anh ghét nhất trong số đó hay chê bai anh này kia, xui em bỏ anh tên là L. Anh hay kiểm tra facebook của em và đọc được tin nhắn của tên L nên rất tức giận, mặc dù em không hù theo anh ta mà vẫn bị anh đổ lên đầu vô số tội. L phá em 2 lần, lần 1 anh bắt em cắt đứt không được liên lạc nhưng vì lần 2 hắn cứ khiêu khích em nên em buộc phải trả lời tin. Thế là anh bảo "lần 1 đã thế lần 2 phải chấm dứt hẳn mà vẫn nhắn tin với nó thì anh không tha thứ được" .


Bọn em cãi nhau mấy ngày hôm nay rồi. Mong mọi người cho em lời khuyên có nên yêu nữa hay dừng lại? Nếu yêu tiếp phải như thế nào?