Xin chào mọi người.


Em và bạn trai đã quen nhau đến nay được gần 3 năm rồi. Dạo gần đây tụi em hay xảy ra mâu thuẫn, nhưng đa số đều là vì anh ấy ko hiểu em, và có những việc liên quan đến người cũ của anh ấy. Hùi lúc mới quen tụi em có nói chuyện dùng skype với nhau, anh ấy vô tâm đến nỗi dùng cái nick có tên kỷ niệm của 2 người để skype với em. Em thấy tên kỳ lạ, hỏi thì anh ấy nói dối rằng chỉ đặt tên đại vậy thôi. Mãi về sau em mới biết được sự thật rằng đó là tên của người cũ của anh ấy. Em nói anh ấy delete nick đó đi nhưng anh ấy ko làm, chỉ lập ra 1 cái khác để nói chuyện với em thôi. Trong danh sách bạn bè của bạn trai em, cô ấy là người anh hay nói chuyện, hỏi thăm nhất. Trước đây em là người rất hay ghen khi anh nói chuyện với bất kỳ người con gái nào, nhưng về sau em thấy em sai nên đã sửa đổi. Em cũng có người yêu cũ nhưng em đã chấm dứt hoàn toàn ko còn liên lạc hoạc giữ bất cứ cái gì của người ta nữa. Nhưng bạn trai em thì khác, anh ấy thỉnh thoảng còn muốn video chat với người cũ, vẫn còn giữ tấm hình chụp chung của 2 người. Bạn trai em nói giữa họ chỉ là bạn bè. Nhưng em thấy ko công bằng cho em, trong khi em xóa hết mọi thứ, chấm dứt hết với người yêu cũ vì em ko muốn bạn trai em cảm thấy ko vui, thì trong khi đó anh lại làm ngược lại với em.


Em biết password facebook của bạn trai em, em vẫn biết anh hay nói chuyện với người cũ nhưng em ko nói gi cả vi em tin tưởng anh khi anh nói giữa họ chỉ là bạn bè. Nhưng có 1 ngày em ko vào được facebook của anh vì anh đổi password. Lúc đó em cảm thấy có gì đó ko ổn, sau đó em phát hiện ra rằng anh nói chuyện với người cũ, gọi người ta bằng cái tên rất thân mật là “cưng”. Trong khi “cưng” là từ anh chỉ dành riêng để gọi em vì em là bạn gái của anh. Trước khi quen em anh chưa bao giờ gọi người con gái nào như vậy, khi quen em rồi thấy em gọi anh như vậy nên anh mới gọi theo. Em biết người nam người ta hay gọi những người con gái hay những người nhỏ tuổi hơn mình bằng “cưng” thay vì “em”. Nhưng tụi em ko phải người nam, ko có thói quen đó và trước giờ anh cũng ko bao giờ gọi người khác bằng “cưng” trừ em, mà em nghĩ cũng chẳng có ai lại đi giỡn hay gọi người cũ bằng “cưng” cả.


Anh còn nói dối em là dạo này anh ko có nói chuyện với người cũ nữa, vậy mà thật ra sau lưng em 2 người nói chuyện kiểu đó. Trong khi cô ta sắp lấy chồng mà còn nói nhớ bạn trai em nữa. Bạn trai em ko hiểu rằng nếu người yêu cũ của em mà nói chuyện với em, kêu nhớ em thì anh ấy sẽ ghen như thế nào. Em hỏi tại sao lại gọi người đó là “cưng”, thì anh ấy kêu chỉ gọi giỡn thôi. Nếu giỡn sao trước khi quen em ko giỡn như vậy mà bây giờ lại gọi bằng cái tên đối với em nó cũng ko khác gì khi anh ta gọi cô ấy là “em iu”. Đối với em, “cưng” chỉ để dành gọi cho người yêu hoặc chồng con thôi. Em cảm thấy rất khó chịu và khóc rất nhiều khi anh đối xử với em như vậy. Em tức giận quát lên nói anh delete cô ấy khỏi bạn bè trong facebook và chấm dứt liên lạc luôn đi. Nhưng anh nói em bị điên, anh sẽ ko bao giờ làm vậy và còn nói em ko hiểu anh nữa. Anh sợ delete rồi cô ấy sẽ trách móc anh. Lúc đó em điên quá em mới chửi cô ta là “đồ lẳng lơ”, anh vừa nghe em nói vậy thì nói chia tay với em, và anh nói thêm rằng anh sẽ ko bao giờ quen người điên như em.


Đây ko phải là lần đầu tiên anh nói chia tay với em. Trước đây anh ấy cũng đã nói chia tay vì em ko muốn anh liên lạc với người cũ của anh ấy rồi. Em bắt anh chấm dứt liên lạc vì em ko muốn người yêu cũ của anh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tụi em. Trước đây em cũng nói anh chấm dứt với người cũ đi. Anh hứa là sẽ chấm dứt nhưng ko làm được. Em hỏi anh chọn em hay chọn cô ta. Anh nói anh ko chọn ai cả, anh muốn cả hai. Em nói anh ấy rằng nếu em gọi người yêu cũ của em bằng “cưng” thì anh thấy thế nào. Anh trả lời rằng “thấy bình thường”. Em biết anh trả lời vậy vì anh ko đặt mình vào bản thân em. Hùi trước người cũ có tặng em 1 con gấu bông, đến lúc quen bạn trai em sau này em vẫn còn giữ vì em cũng để đó chứ cũng ko ôm ấp gì. Bạn trai em biết được đó là món quà bạn trai cũ của em tặng thì giận lắm. Về sau em thấy anh ko vui nên cũng cho con gấu cho người khác. Nhưng sau này khi tui em cãi nhau lúc nào anh cũng nhắc lại cái chuyện con gấu bông đó rồi dằn vặt em hỏi tại sao chia tay rồi mà vẫn còn giữ, trong khi anh biết rằng em đã cho con gấu cho người khác. Còn 1 lần nữa là khi em vô tình gặp lại người yêu cũ, và có dừng lại hỏi thăm xã giao. Em về nhà cũng kể anh nghe, anh hỏi em nói những gì em cũng đều thành thật kể lại hết. Lúc đó anh ko nói nhưng em để ý thấy anh có vẻ khó chịu trong lòng. Vậy đó, em vô tình gặp lại người cũ 1 lần mà anh đã cảm thấy ko thoải mái, huống gì nếu em nói chuyện thường xuyên và gọi người cũ bằng “cưng”.


Có lần cô ta ko thấy bạn trai em update hay nói chuyện trên facebook mới hỏi bạn trai em rằng sao dạo này ko thấy lên FB. Bạn trai em vội vàng gọi điện thoại đổ tội, trách em là “tại em mà bạn bè anh mới hỏi sao dạo này ko thấy lên FB”. Trong khi lên FB hay ko là do anh chứ em ko làm gì cả. Ngày 20/10 vừa qua, ngay lúc sáng sớm anh ta đã nhắn tin với cô ấy “chúc cưng 1 ngày vui vẻ nha”, trong khi đến cuối ngày anh mới chúc em, nhưng ko gọi cưng, mà chỉ nói “chúc em 1 ngày vui vẻ nha”. Lúc đó 6, 7 giờ tối, ko biết còn gì vui mà anh ấy chúc em. Giống như chỉ chúc cho có lệ. Trong khi em là người iu mà anh ấy ko gọi “cưng”, mà lại gọi người cũ như vậy. Mọi người thấy như vậy có tức ko. Cứ nghĩ lại mà em thấy khó chịu, tức muốn bật khóc. Sao anh ấy ko hề nghĩ đến cảm giác của em, sao anh ấy ko nghĩ rằng em gọi người cũ bằng “cưng” thân mật như người iu, còn chỉ gọi anh ấy bằng “anh” như những người bình thường khác thì như thế nào. Xin mọi người cho em ý kiến xem em là người quá đáng khi bắt anh fải chấm dứt với người cũ hay anh ấy là người quá đáng.