Dear các mẹ.


Em đang rất bối rồi mà ko bết làm thế nào, các mẹ giúp em với.


Chuyện là, em với ny em đã yêu nhau được gần 3 năm rưỡi, ny em với ex cũng yêu nhau được 2 năm, khoảng gần 2 năm sau đấy thì yêu em. Ex của ny em hiện đã có bạn trai mới và rất hay thể hiện tình yêu trên fb ( up ảnh đi chơi, ôm ấp..) Vì ex của ny em cũng học cùng em nên em có fb, hi. Hôm qua bất chợt em hỏi là : anh nhìn thấy ảnh của cái A với ny nó trên fb, anh có cảm thấy gì ko?"


Ny em bảo là: cũng thấy có cảm giác hơi hơi mà ko biết là cảm giác gì. Thấy em hơi hơi buồn, ny em bảo là: Anh tin chắc là ai cũng như anh thôi, mặc dù ko còn gì với nhau nhưng vẫn có chút cảm giác.


Em không biết điều đấy có thật ko vì anh là ny đầu tiên của em. Nhưng mà thật sự em thấy rất buồn. Anh đã chia tay Ex và yêu em lâu thế rồi mà. Bọn em còn tính sang năm sau cưới nữa.:((Khoảng thời gian lâu thế mà vẫn còn cảm giác ạ? Mà cảm giác đó là cảm giác gì? Không lẽ anh ấy ghen với người yêu mới của Ex anh ấy? Như thế thì thật buồn.


EM có đọc bài báo là nếu phụ nữ chia tay, có ny mới rồi thì sẽ quên hẳn người cũ, nhưng với đàn ông thì ko thế. Vì thế em rất là sợ. Sáng nay em có hỏi lại anh thì anh nói là: anh ko có gì đâu mà. Nhưng chắc do em hỏi mấy cấu đó, ny em khó chịu nên cáu, kết quả là cãi nhau. Vẫn biết ai cũng có khoảng trời riêng mà sao em vẫn thấy khó chấp nhận quá. Em ích kỷ quá chăng?