Bạn trai đòi về thăm nhà- trong khi mẹ em không đồng ý- Nên làm như thế nào bây giờ ah?
E và bf yêu nhau 2 năm rùi. Nhà bf thì rất ủng hộ, nhưng nhà e thì...mama phản đối kịch kiệt ( vì bf kém tuổi + người hơi gầy=> nhìn còi). Em ở Hn thì hay qua nhà bf chơi, ăn cơm...Nhưng do nhà e ở xa, nên thỉnh thoảng bf mới về đc. Ngoài mặt thì mẹ e vẫn tiếp đón bình thường, nhưng thỉnh thoảng cũng nói ý tứ vài câu, mà e rất ngại. Mai bf e đòi về chơi + nhân tiện thăm e ốm. ( e đang bị ốm ah). Nhưng...mai mẹ e tình cờ thế nào cũng xin nghỉ, mama kêu nghỉ ở nhà chăm e, sợ e ở nhà 1 mình buồn :((. E chưa dám nói với mama là mai bf về. Hix, e nt cho bf, bảo mai mẹ ở nhà, có ngại ko. Nhưng bf trả lời " ngại thì đã ko về". Em không biết ngày mai nên làm thế nào nữa. Bf thì nhất quyết về. E chỉ muốn dặn bf mau quà cáp gì về thì nó tử tế 1 tí cho mama đỡ ý kiến . ( ko phải e cần quà, hay mama e cần . mà vấn đề là mama e rất coi trọng hình thức, lễ nghi. trong khi, bf e cực gà cái khoản này, chỉ nghĩ đơn giản là mua gì cũng đc, tấm lòng là chính. ) . Hix, biết là có lòng là tốt lắm rùi, nhưng dù sao cũng là " về nhà vợ tương lai", cũng phải giữ thể diện cho e tí, mà như thế, mama sẽ đánh giá khác đi. ( đi làm rùi có khác, người lớn hơn chứ ko trẻ con nữa).
Theo các bố, các mẹ, e nên nói với bf ntn để bf chuẩn bị quà chu đáo tí. ( Cái này nói thẳng thì ngại lắm ah). Hix. help me!!!!!!!!! Please@};-@};-@};-